Người yêu tôi làm việc tự do, thường bắt đầu vào 10h đến 16h đã kết thúc. Do đó, tối anh có thể nhậu nhẹt bên bạn bè. Tôi cũng ham vui nên thấy anh đi nhậu là chuyện bình thường. Nhưng một thời gian dài, anh đều nhậu say tới 1-2h mới trở về. Tôi toàn phải dọn bãi nôn cho anh nên thấy rất kinh khủng. Tôi mắng mỏ, quát tháo, dọa chia tay thì anh vẫn như thế. Tôi nên làm gì đây?
Đỗ Đỗ
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.