Bạn trai tôi là con một trong gia đình khá giả, còn tôi cũng được bố mẹ mua cho căn hộ trên thành phố để tiện đi làm, sinh hoạt. Sau khoảng năm tháng quen nhau, chúng tôi sống thử ở căn hộ của tôi và bố mẹ đôi bên cũng "mắt nhắm mắt mở" vì chúng tôi đã lớn. Trong lúc quen nhau, anh rất chịu khó đưa tôi đi chơi ở những nơi mới lạ, cùng nhau ăn các món ngon.
Tuy nhiên, tôi đang phân vân không biết bạn trai có yêu mình thực lòng bởi có một vài chuyện. Khi ngủ cùng giường, nếu thấy chân tôi lạnh, anh sẽ đá ngay chân tôi ra chỗ khác. Mẹ tôi - người yêu thương tôi không làm như vậy. Mẹ sẽ lấy máy sấy làm ấm chân cho tôi hoặc kẹp chân tôi vào đùi mẹ để ủ ấm. Tôi còn nhớ một chuyện khác là nếu đi ra đường, bạn trai chẳng bao giờ chờ tôi buộc dây giày xong mà luôn đi rất nhanh về phía trước, cũng chẳng chủ động nắm tay tôi khi ở ngoài. Có phải anh ấy không yêu tôi?
Trang
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.