Tôi tên Mỹ Anh, chồng tôi là Thanh Hòa. Chúng tôi vừa cưới nhau được hơn 6 tháng. Tôi ở Sóc Trăng, còn anh ấy ở Hà Tiên, Kiên Giang. Tôi bị say tàu xe khi đi đường xa nên lựa chọn áo cưới lúc rước dâu cũng cần cân nhắc. Chồng tôi khuyên mặc áo dài vì không quá rườm rà và đi đường cũng thuận tiện.
Lúc cưới, chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị, chỉ dựa vào những lời chỉ dẫn của gia đình và bạn bè... Chúng tôi thích tự chuẩn bị trang phục cưới cho mình sao cho đẹp, thoải mái, truyền thống mà tiết kiệm chi phí.
Tôi và ông xã đèo nhau qua các chợ lớn nhỏ trong thành phố Sóc Trăng, cuối cùng, tôi được ông xã chọn cho khúc vải may áo dài cưới màu hồng (màu mà mẹ chồng tôi cho là hợp với truyền thống gia đình). Cô chủ tiệm tư vấn nhiều loại vải với giá thành khác nhau nhưng tôi chọn loại có giá bình dân. Tôi tưởng tượng khi làm lễ, chiếc áo của tôi nổi bật sẽ thật đẹp khi lên hình, trang trọng và hợp với không khí của gia đình.
Tôi chọn tiệm may lâu đời nhất nhì ở thành phố nơi tôi sống như lời mẹ tôi hướng dẫn. Thế là sau 7 ngày, tôi đã có cho mình bộ áo dài cưới đậm chất truyền thống (mặc luôn ngày đính hôn để tiết kiệm chi phí). Còn ông xã tôi thì may một bộ veston màu xám đậm (anh ấy cũng vận bộ này cho cả 2 buổi lễ trọng đại trên). Phải nói là vợ chồng chúng tôi thích cổ điển và khi lên hình trông già dặn hơn.
Đến ngày cưới, cũng bộ áo dài đó, tôi diện thêm cái mấn trên đầu để tăng thêm phần long trọng và khác biệt hơn. Xin gửi vài hình ảnh của lễ cưới, lễ đính hôn và ảnh cưới của vợ chồng tôi. Cảm ơn Ngoisao.net đã giúp tôi và các bạn có những giây phút hồi tưởng lại kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời.
Mỹ Anh
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 18/11/2013.