Trước đây, tôi và chồng biết nhau nhờ mai mối. Do áp lực gia đình, bạn bè nên tôi nghĩ mình cứ cưới để hoàn thành nghĩa vụ báo hiếu với cha mẹ, còn tình cảm có thể từ từ vun đắp. Tuy nhiên, khi lấy nhau về, có con rồi, chồng ngày càng tỏ ra vô trách nhiệm, khiến tôi rất hối hận vì đã cưới anh khi tình cảm cả hai chưa mấy sâu đậm.
Hầu như tối nào, ăn cơm xong anh cũng đi chơi, sang nhà bạn hoặc ra quán net chơi điện tử. Mỗi lần ra ngoài, anh cũng chẳng nói với tôi câu nào, tôi xin anh ở nhà trông con giúp thì anh quát tháo rồi lại đi tiếp. Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều vì chồng chẳng khi nào mở lời nói chuyện với vợ, toàn tránh né vấn đề. Tôi nên làm gì đây?
Bích Thùy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.