Tôi mới đi làm được khoảng 2 tháng nay. Ở công ty mới, mọi người đều là lớn tuổi hơn tôi, hay nhờ tôi pha trà, nước, nhờ photo hoặc đi lấy tài liệu. Ban đầu tôi nghĩ mình nên cởi mở, giúp đỡ họ. Tuy nhiên, một vài lần, mấy việc chạy vặt này khiến lỡ dở công việc chính của tôi. Một vài lần, tôi nói khó với họ là tôi không thể giúp vì còn bận việc của mình, họ tỏ thái độ khó chịu và còn nói xấu tôi sau lưng, khiến tôi rất buồn. Tôi nên làm gì đây?
Bích Ly
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.