Bạn trai tôi có tình bạn thân thiết với một cô gái. Tôi có quen chị ấy, thấy hai người thân thiết, quan tâm và lo lắng cho nhau, mỗi ở nơi công cộng thì đùa giỡn, nắm tay, có người còn hiểu nhầm họ là người yêu của nhau. Khi chia tay với người yêu, chị ấy thường xuyên nhắn tin than vãn cùng bạn trai tôi, còn bảo anh chở ra khỏi nhà dù lúc đó đã 1h khuya.
Tôi còn để ý sắc mặt của họ mỗi lần gặp nhau đều rất khác thường. Lúc chị ấy nhận được tin nhắn từ bạn trai tôi thì hớn hở, cười tươi. Tôi phải làm sao đây, thực sự trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã nói với bạn trai về suy nghĩ của mình nhưng anh bảo tôi nghĩ linh tinh, anh chỉ yêu mình tôi, còn với chị ấy là tình bạn thân lâu năm nên thân thiết thôi. Mong được các bạn chia sẻ.
Hạnh
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.