Tôi 28 tuổi, chưa lập gia đình. Mỗi khi về quê, tôi lại phải nghe lời xì xào của hàng xóm, họ hàng. Họ bàn tán sau lưng tôi: "Phụ nữ không chồng đều dở hơi", "Phụ nữ già ế sẽ phải chết trong cô quạnh", "Không cưới chồng sẽ thành bà cô"...
Nghe những lời nói đó, tôi rất tủi thân, tôi đã rất cố gắng tìm duyên phận của mình suốt sáu năm nay nhưng vận may chưa mỉm cười. Tôi thực sự mệt mỏi khi họ không giúp đỡ gì mà còn "xát muối" vào nỗi đau muộn chồng của tôi. Tôi nên làm gì để bớt bận tâm vào những lời nói đó?
Yến Trang
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.