Tôi mới nuôi một chú chó nhỏ và một con mèo khoảng hai tháng nay. Tranh thủ dịp Tết dương lịch, gia đình nhà chị tôi sang chơi, trong đó có cháu tôi. Khi chơi trong nhà, cháu tôi có đuổi theo hai con chó, mèo nhưng không cưng nựng mà đánh chúng. Vì thế tôi đã doạ để cháu không làm bị thương các con vật.
Tuy nhiên, lúc tôi đi vắng, tôi không yên tâm nên quan sát trên camera đặt trong nhà. Tôi biết cháu mình làm rất nhiều trò hành hạ hai thú cưng của tôi, còn bố mẹ tôi, vợ chồng chị tôi thản nhiên nhìn mà không ngăn bé. Khi về tới nhà, tôi rất bực, mắng bé nhưng bố mẹ và chị tôi nói tôi không được doạ nạt, dạy dỗ bé vì điều đó. Họ còn bảo chó, mèo chết thì có thể nuôi con khác, còn cháu tôi chỉ có một và bé làm gì thú cưng thì kệ bé. Bản thân chị tôi cũng rất chiều con nên chẳng mấy khi tiếp thu lời góp ý của người khác. Điều đó làm tôi tức điên. Tôi nên làm gì đây?
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.