Phút 30 của trận đấu vòng 29 La Liga khi tỉ số đang là 1-1, Mouctar Diakhaby và Juan Cala của Cadiz cãi nhau sau một pha va chạm. Hậu vệ Valencia dường như nghe thấy điều gì đó từ phía đối thủ liền nổi nóng, định xông vào đánh Cala nhưng được đồng đội ngăn lại. Mouctar Diakhaby sau đó giải thích với trọng tài rằng anh bị Cala phân biệt chủng tộc trước khi bỏ ra ngoài sân. Cả Diakhaby và Cala đều bị thẻ vàng cảnh cáo.
Trận đấu phải tạm dừng 30 phút vì các cầu thủ Valencia cũng theo chân Diakhaby ra ngoài, thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ với đồng đội. Hậu vệ 24 tuổi nhất định không thi đấu tiếp nhưng động viên các đồng đội ra sân tiếp tục trận đấu để tránh bị xử thua 0-3 theo luật. HLV Valencia sau đó phải đưa Hugo Guillamon vào sân thay Mouctar Diakhaby.
Sau trận, Valencia phát đi thông báo nói rằng Diakhaby là "nạn nhân mới nhất của nạn phân biệt trong bóng đá". CLB giải thích các cầu thủ trở lại sân thi đấu vì danh dự của đội bóng và phản đối kịch liệt phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức. Trong khi đó trang chủ của Cadiz cũng khẳng định họ lên án phân biệt chủng tộc nhưng hoàn toàn tin tưởng vào phẩm chất của các cầu thủ trong đội. HLV Alvaro Cervera của Cadiz cho biết Cala một mực phủ nhận việc anh nói lời phân biệt với Diakhaby và sốc với những gì diễn ra trên sân. Cala - người ghi bàn mở tỷ số cho Cadiz - cũng phải rời sân sau hiệp một vì HLV không muốn mạo hiểm với một cầu thủ đã nhận thẻ vàng.
Đồng đội Jose Gaya của Diakhaby cho biết anh nghe thấy lời Cala nói với hậu vệ người Pháp, miêu tả đó là một lời sỉ nhục rất xấu xí mà không muốn nhắc lại. Jose Gaya nói thêm rằng Diakhaby suy sụp và không còn tâm trạng nào thi đấu. Hậu vệ 24 tuổi sau đó ngồi trên khán đài, lặng lẽ theo dõi các đồng đội tiếp tục trận đấu dang dở.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về chủ nhà Cadiz. Dù thua Valencia vẫn xếp trên Cadiz một bậc. Valencia đang có 33 điểm, xếp thứ 12 hơn đối thủ một điểm. Ba đội dẫn đầu La Liga vẫn là Atletico Madrid, Real và Barca.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)