Giúp chàng vượt qua mọi nỗi đau Hãy để anh ấy khóc, đừng lèo nhèo hay hỏi han đủ thứ khi anh đang hỗn độn trong mớ bòng bong cảm xúc.
Những món quà sinh nhật đáng yêu Hãy dẫn chàng truy tìm 'kho báu' tình yêu, nấu cho chàng một bữa ăn hay cùng đến nơi hẹn hò đầu tiên...
Dấu hiệu chàng chung thủy Chàng luôn cởi mở về những chuyện đã qua, về mối tình trong quá khứ, luôn hướng về bạn với đôi mắt chân thành, lấp lánh..
Bộ ảnh 'Theo em tới cùng trời cuối đất' tiếp tục gây sốt Những hình ảnh vô cùng lãng mạn của chàng nhiếp ảnh gia và bạn gái khiến người xem thực sự thích thú.
Những nụ hôn các nàng thích mê Những nụ hôn ngọt ngào lên trán, lên tóc hay đằng sau gái, bờ vai... sẽ khiến các nàng tan chảy trong tình yêu bất tận.
Những sai lầm không đáng có 'giết chết' tình yêu Đừng bao giờ tìm cách biến người yêu bạn thành anh nọ anh kia, hay tỏ ra lấn lướt áp đặt trong mọi chuyện...
Những món quà kỷ niệm siêu lãng mạn Hãy để cho anh ấy bất ngờ toàn tập với món quà tình yêu của bạn, có thể nó hơi sến, hơi đơn giản một chút nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.
Nam sinh đâm chết 'tình cũ' của bạn gái Bị chàng tình cũ của bạn gái khiêu khích, đánh tới tấp, Chiến rút dao đâm chết.
Mong em quay về! Anh đã biết là mình đã sai và sai rất nhiều rồi. Anh cũng đã cố gắng để có thể làm theo những lời em nói là không nhớ tới em nữa. Nhưng em ơi, làm sao anh có thể quên được em đây khi mà tình cảm của anh đã dành hết cho em rồi.
LIVE | Hà Nội trong tôi (dự thi) Mình là Nguyễn Thị Huyền Trang, 24 tuổi. Dù không được sinh ra ở Hà Nội nhưng với 6 năm gắn bó ở nơi đây, Hà Nội như gắn liền với những kỷ niệm vui buồn thời sinh viên cũng như gắn liền với tình yêu của tôi và anh. >> Đăng ký dự thi Nhan sắc Hà Nội 2011
Học cách yêu say đắm của sao Nhiều lúc bạn thấy phát ghen lên khi nhìn thấy ánh mắt tình tứ, cử chỉ dịu dàng, nụ hôn đắm đuối mà các sao Hollywood dành cho nhau khi đứng trước công chúng. Bạn cũng có thể duy trì tình cảm của mình với những cách mà họ đã làm dưới đây
Bức thư tình cũ gửi Đại Ngốc Có bao giờ anh vô tình nhìn thấy em lẽ lõi đâu đó, anh sẻ đứng nhìn và nhớ về nơi góc khuất trái tim mình. Có bao giờ anh biết em lặng thinh nhưng tim mình đau nhói? Có bao giờ anh nhớ em nhiều như những lúc em nhớ đến anh não lòng?
Gửi em người vợ yêu dấu! Định gửi mail cho vợ mà không biết phải nói gì. Đây là 2 tấm thiệp mà vợ tặng cho chồng, cái đầu tiên là năm đầu tiên chúng ta yêu nhau và cái thứ 2 là ngày hôm qua.14-2-2005 và 14-2-2011. Vậy là đã qua 6 năm, khi đọc những lời vợ viết trên tấm thiệp đó chồng rất vui và hạnh phúc, một cảm giác yêu thương, nồng ấm tràn ngập trong tim, một ước mơ giản dị, "một ngôi nhà và những đứa trẻ", một mái ấm của hai chúng ta.
Gửi người từng là Gấu Lớn Gấu Lớn yêu, hãy để em thêm một lần gọi anh như vậy nhé. Dẫu bây giờ anh không còn và cũng không muốn làm Gấu Lớn của ngày xưa. Dù đã có những linh cảm không lành qua thái độ của anh suốt hai tuần qua, em vẫn không khỏi bàng hoàng khi anh nói ra lời chia tay ấy.
Đâm chết người tình để chia tay Do bị gia đình ngăn cản việc tiếp tục mối quan hệ yêu thương với Mỵ, Thanh đã đi mua dao đề nghị cô người yêu đâm mình để chấm dứt tình cảm. Tức giận, cô gái đã đâm nhiều nhát vào người tình làm nạn nhân chết tại chỗ.
LIVE | Những nụ cười hạnh phúc nhất (dự thi) 'Mình là Phương Thúy, rất tình cờ khi mình biết đến cuộc thi này trên Ngoisao.net và càng tình cờ hơn khi ngày trao giải thưởng lại là 25/3, vừa tròn 1 năm kể từ ngày cưới của chúng mình'. >> Dự thi ảnh cưới tháng 2 và tháng 3
Em là ai? Anh là ai? Em yêu anh không nói lời hẹn ước Vì biết trước sẽ chẳng có tương lai Nay nồng thắm ngày mai lại xa cách Bước chung đường ta ngoảnh mặt làm thinh Cuộc đời em thật trớ trêu, em đang nhận sự trừng phạt của kiếp trước? Hay em đang tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn ở kiếp sau? Vì người đời vẫn nói khổ trước sướng sau và ngược lại mà.
Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ! Buồn, buồn, và buồn! Đối với em lúc này đây tất cả chỉ gói gọn trong một chữ “buồn”, mỗi giây mỗi phút trôi qua em cứ ngỡ như mình vẫn còn anh ở bên em, anh ngay trước mặt em nhưng lại cách xa muôn trùng, em cứ với với mãi nhưng vô vọng thôi anh à!
Tạm biệt em mối tình đầu nhung nhớ “Dẫu cuộc đời có cho anh muôn ngàn lần chọn lại, vẫn chọn em người duy nhất anh yêu, dù anh biết anh sẽ đau khổ nhiều, nhưng với anh như thế là hạnh phúc ” Mười lăm tháng, mười bảy ngày chúng ta quen nhau, mùa xuân thứ hai từ khi anh quen em và chỉ còn ba tháng nữa em về bên người.