Bạn Nguyễn Đức Trường Sinh chia sẻ: Hai chúng tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn tại vùng nghèo khó ở một Huyện nhỏ KrôngPa, tỉnh Gia Lai. Là bạn cùng thời nên tuổi thơ chúng tôi đã trải qua nhiều lắm những kỷ niệm: nào là giữa trưa trốn cha mẹ đi tắm sông, làm "cà xóc" đu đủ, dưa leo rồi tụm ba tụm bảy ăn ngấu nghiến, rồi những lần chọc ghẹo đánh nhau trong lớp bị cô giáo phạt đứng 2 đầu góc lớp...
Tất cả những kỷ niệm tuổi thơ đó trôi qua thật êm đềm. Lớn lên vào cấp 3 em đỗ vào một trường chuyên có tiếng trên tỉnh, còn tôi vẫn học ở huyện. Từ lúc xa nhau 2 chúng tôi vẫn thư từ thường xuyên rối rít cho nhau như đôi bạn ngày nào, nhưng cũng từ đây tôi đã âm thầm yêu em 3 năm cấp 3 mà không dám nói.
Ngày chia tay thời học sinh em và tôi lại xa nhau, em thì vào Sài Gòn, tôi ra Huế để đi tìm ước mơ của mỗi người. Một ngày đẹp trời em ra Huế thăm tôi, tôi vui lắm, lá thư tỏ tình tôi giấu từ lâu nay có dịp tốt để trao em, nhưng một lần nữa tôi không đủ can đảm bước qua tình bạn với em.
Một năm ở Huế tôi quyết định vào Sài Gòn học tập, làm việc và rồi duyên số cũng đến, ông tơ bà nguyệt đã mang chúng tôi đến với nhau một cách nhẹ nhàng, chân thật. Bộ ảnh cưới là nơi chúng tôi để lại kỷ niệm, cũng là nơi chúng tôi muốn đến để thỏa mãn sự đam mê du lịch và phiêu lưu của hai người.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.