Tiếp tục du học vì bố mẹ hay ở nhà bên bạn gái Tôi buộc phải đi du học để tương lai rộng mở hơn, ba mẹ cũng muốn điều đó. Bạn gái không muốn tôi đi nữa.
Em dành tình cảm cho tôi nhưng vẫn không thể quên tình cũ Tôi là người thay thế, em và người đó không hoàn toàn chấm dứt như em đã nói.
23 tuổi tôi vẫn chơi vơi vì không biết nên đi theo hướng nào Công việc tôi đang làm không có niềm yêu thích và đam mê, giờ phải làm sao đây?
Có nên tiếp tục theo đuổi chàng trai từng lặng im trước lời tỏ tình của tôi Tôi muốn buông nhưng cứ mỗi lần có ý định là lại nhớ anh, muốn nói chuyện với anh.
Bạn gái ghen mù quáng, luôn nghĩ tôi là người bội bạc Tôi không dễ dàng quên cô ấy nhưng cũng không đồng tình với việc bạn gái cứ tự nghĩ ra những điều biến tôi thành người bội bạc.
Bạn gái tôi chụp ảnh hôn người đàn ông khác Tôi trả lại điện thoại thì bạn gái vội vàng xoá ngay tấm hình đó.
Tôi có nên tiếp tục yêu người con gái ham chơi Chúng tôi quen nhau 3 tháng mà đi chơi được 2 lần, trong khi em sẵn sàng đi chơi với hội bạn cả ngày và đi liên tục.
Tôi còn tình cảm với người cũ nhưng cũng rất thương vợ Vợ nói nếu tôi còn yêu người cũ như thế, cô ấy sẽ sẵn sàng giải thoát cho tôi, sau đó cô ấy về nhà mẹ đẻ ở.
Bạn gái tôi đã lên giường với người khác trong lúc giận dỗi tôi Giờ cô ấy muốn bỏ hẳn tôi, còn kể ra đã làm những gì trên giường với người kia để tôi nghe mà rời bỏ cô ấy.
Phải làm sao để tỏ tình với người con trai kém 5 tuổi Cậu đó tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tính cách mạnh mẽ, điềm đạm, chững chạc, có phẩm chất đạo đức tốt.
Tôi mải chạy theo lý tưởng sống của bản thân để rồi đau khổ khi mất anh Thay vì trò chuyện cùng anh, đi với anh, tôi hòa mình vào những câu lạc bộ ở trường, cuộc đi chơi với bạn bè trong trường.
Em đi làm nên không còn dành tình cảm cho tôi nữa Em toàn viện lý do này kia và còn chặn mọi tài khoản liên lạc của tôi.
Tôi sợ nếu yêu em nhiều quá bản thân sẽ lại đau khổ Tôi sợ mình yêu người hơn yêu mình, lại sống những ngày buồn, làm bạn với màn đêm.
Bố mẹ nói bạn trai tôi phải có nhà riêng mới cho cưới Bố mẹ sợ tôi lấy chồng xa, nhà anh lại không có điều kiện, sợ mai sau sẽ rất khổ.
Tôi đứng giữa ngã ba đường khi bạn trai quá chu toàn với gia đình Chúng tôi sống cùng nhau và bố mẹ gia đình hai bên đều biết.
Bạn trai đột nhiên nói chia tay vì bố mẹ muốn anh lấy vợ ở quê Tôi có nói với anh nếu muốn về quê thì tôi sẽ đi cùng anh sau khi cưới, nhưng anh bảo mẹ không chịu, muốn anh cưới vợ ở quê.
Bố mẹ không muốn tôi cưới vì anh chưa có nhà riêng Mấy tháng nay tôi buồn, suy nghĩ hoài mà chưa tìm ra được cách gì, lúc nào đi chơi tôi cũng lén lút, khổ tâm lắm.
Tôi chẳng thể thoát khỏi việc làm người thứ ba Anh thú nhận với tôi là gia đình không hạnh phúc, sống vì con.
Tôi muốn tỏ tình với người bạn gái lâu năm chuẩn bị lấy chồng Tôi muốn gặp cô ấy nhưng đắn đo nhiều thứ, sợ một lúc nào đó cảm xúc không kìm nén được tôi sẽ thổ lộ lòng mình.
Bạn gái từng tự tử vì áp lực học hành nên gia đình bắt chúng tôi chia tay Tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng không được hồi đáp dù biết em vẫn còn yêu tôi.