Cô gái viết trên Instagram: "Tôi xin lỗi vì những điều tôi viết ra đã gây tổn hại cho nhiều người. Thời gian bên nhau, chúng tôi từng yêu thương thật lòng. Những lời lẽ quá cực đoan trong bài viết của tôi đã khiến anh ấy suy sụp".
Cô gái thừa nhận đã nhận được lời xin lỗi của Kim Seon Ho và nói giữa hai người đã có sự hiểu nhầm. Cô mong tương lai "không còn những thông tin sai sự thật lan truyền".
Trước đó, sáng 20/10 - hai ngày sau khi bị người yêu cũ tố cáo ép phá thai - Kim Seon Ho lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận đã làm tổn thương bạn gái cũ vì hành xử cẩu thả, thiếu suy nghĩ. Công ty quản lý của anh cũng lên tiếng xin lỗi. Kim Seon Ho hiện bị rút tên khỏi dàn nhân vật trải nghiệm của show 2 ngày 1 đêm và bị đoàn phim 2 O'Clock Date gạch tên khỏi vai chính. Hai phim Dog Days và Sad Tropics đang cân nhắc giữ hoặc bỏ vai của anh. Trong số hơn 10 nhãn hàng đang hợp tác, bảy thương hiệu đã gỡ hình ảnh của Kim Seon Ho. Ngoài mất thu nhập khủng, anh có thể phải bồi thường 10 tỷ Won vi phạm hợp đồng.
Scandal của Kim Seon Ho nổ ra hôm 18/10, khi một cô gái tố cáo anh ép cô phá thai. Khi cô từ chối, anh nói dối nếu sinh con, anh sẽ phải trả 900 triệu đền bù hợp đồng. Để xoa dịu bạn gái, anh hứa kết hôn với cô trong 2 năm tới. Sau khi cô phá thai, anh trả 2 triệu won tiền phẫu thuật và viện phí rồi chia tay.
Kim Seon Ho sinh năm 1986, xuất thân là diễn viên kịch nghệ. Anh mới nổi tiếng một năm nhờ phim Start-Up và mới có một vai chính đầu tay trong Hometown Cha-Cha-Cha. Thành công của hai tác phẩm giúp anh thăng hạng thành sao hạng A. Một năm qua, lượng người theo dõi anh trên Instagram tăng lên và anh trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu trang sức, đồ điện gia dụng, thực phẩm chức năng... với thu nhập hơn năm tỷ won. Hồi tháng 9, anh lần lượt nhận vai chính trong ba phim điện ảnh.
Nguyễn Hương (Theo Nate)