Tôi muốn trở về thời nghèo khó để được chồng thương yêu Đi đâu, làm gì, tôi cũng mong một cuộc gọi từ chồng hỏi thăm nhưng chờ cho vui chứ chẳng bao giờ thấy.
Chồng không ki bo nhưng luôn cằn nhằn việc tôi chi tiêu Tôi bảo anh tự cầm tiền thay tôi chi cho gia đình một tháng xem sao nhưng anh không làm.
21 tuổi, tôi liên tục mất ngủ vì lo sợ quá nhiều Mỗi lần như thế tôi luôn thở dốc, tim đập rất nhanh, nằm co mình lại, chất lượng cuộc sống đi xuống rất nhiều.
Tôi đã phản bội chồng sau 10 năm chung sống Tôi biết cặp bồ chỉ là chuyện nhất thời, sớm muộn cũng phải chấm dứt, nhưng giờ người ấy muốn dứt luôn khiến tôi đau khổ.
Kinh doanh thua lỗ khiến tôi lâm cảnh nợ lãi cao Vì không muốn mất uy tín nên tôi phải chịu lãi 90 triệu đồng/tháng để vay 300 triệu đồng trả bạn.
Stress sau sinh vì phải phục vụ đại gia đình nhà chồng Tôi nhiều lần muốn ôm con bỏ đi để có thời gian nghỉ ngơi và chăm con.
Tôi muốn được đi học nhưng mẹ bảo con gái cần gì học nhiều Tôi xin mẹ đi học, mẹ bảo không có tiền, tôi nói sẽ tự lo nhưng mẹ cũng không cho.
Tôi phai nhạt tình cảm với người chồng suốt ngày giận dỗi Nhiều lúc mệt mỏi tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại thương con.
Vợ cũ của chồng muốn chúng tôi nuôi một đứa con riêng Tôi không ghét bỏ gì con riêng của chồng nhưng chuyện kinh tế rồi việc sống chung sẽ phát sinh nhiều, tôi lo lắng lắm.
Mẹ của bạn gái phản đối vì tôi không có nhà ở thành phố Mẹ cô ấy nói tôi không có nhà cửa ổn định, gia đình ở quê không khá giả gì, cưới về là con gái bà sẽ rất vất vả.
Chồng cho bạn vay hơn 200 triệu đồng mà không nói gì với tôi Khi biết chuyện, tôi hỏi thì anh bảo anh là chủ nhà, thích làm gì sẽ tự làm, không cần phải hỏi ý kiến ai hết.
Bạn trai trở nên cáu gắt khi tôi nhiều lần vô tâm với anh Anh còn so sánh tôi với người yêu của mấy cậu bạn, trách tôi không biết quan tâm đến bạn trai mình.
Tôi không cam lòng nhìn người đàn ông mình yêu quay lại với vợ cũ Khi anh thất bại, tôi chọn ở cạnh anh, còn anh chọn ly hôn để bảo toàn tài sản cho vợ con.
Tôi chưa từng thăng hoa trong chuyện chăn gối với chồng Nhưng tôi cảm nhận được điều đó khi gặp lại tình cũ.
Bạn gái 30 tuổi muốn cưới xong vài năm mới sinh con Tôi sợ lúc đó tuổi cao, với lại con cái là lộc trời cho, có phải muốn là được đâu.
Tôi đã tha thứ một lần nhưng vợ vẫn tiếp tục ngoại tình với sếp Họ hay hẹn nhau sau giờ làm để gặp gỡ rồi làm những gì thì không nói mọi người cũng biết.
Làm mẹ đơn thân nhiều lúc quá áp lực khiến tôi muốn tự tử Giờ một mình nuôi con, lại gánh thêm khoản nợ lãi 300 triệu chồng cũ để lại với tôi thật quá sức.
Tình cảm tôi nhạt dần vì bạn trai ham việc Dù được tôi thông cảm nhưng anh không có ý định điều chỉnh lại thời gian làm việc và quan tâm tôi hơn.
Tôi thấy chênh vênh trong hôn nhân vì không được chồng quan tâm Tôi muốn anh quan tâm hơn đến gia đình, anh nói tôi đòi hỏi nhiều thế, hàng tháng đã mang tiền về cho rồi còn kêu ca gì.
Bạn gái muốn bỏ thai vì cho rằng cuộc sống chưa ổn định Cô ấy muốn vài năm nữa mới cưới rồi sinh em bé, như thế cuộc sống đỡ vất vả, con cái cũng có điều kiện tốt hơn.