Em đến với người khác tôi mới biết mình đã để lỡ mất tình yêu Tôi quyết định tỏ tình với em, nói hết những suy nghĩ của mình. Em bảo giờ muộn rồi, em đã nhận lời người kia.
Làm sao để thoát khỏi tình cảm đã ám ảnh tôi nhiều năm Người con gái ấy cứ gặp những khúc mắc là lại gọi đến tôi để chia sẻ, khóc lóc. Thực sự tôi không biết phải làm gì trong lúc này.
Anh từ chối tình cảm của tôi và nói chỉ thích người đồng giới Tôi như người mất hồn, cả thế giới như ngừng quay, không thể tin chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Bạn gái cùng lớp không yêu nhưng luôn muốn tôi bên cạnh Sau này tôi mới biết bạn muốn làm bạn thân với tôi cũng chỉ vì sợ mất tôi, vì tôi quá tốt với bạn, làm mọi thứ bạn thích.
Đến với người mới nhưng tôi vẫn âm thầm nhớ đến tình cũ Sau khi chia tay, bạn trai vẫn nhắn tin mong tôi tha thứ, chấp nhận đợi tôi quay lại, anh vẫn hay đến thăm tôi.
Có nên từ bỏ công việc nguy hiểm nhưng lương khá Do sơ xuất, tôi để máy dập vào tay làm mất toàn bộ phần móng tay cái, không có khả năng mọc lại, may mắn là giữ được cả ngón. Sau sự cố này tâm lý tôi bất ổn, muốn từ bỏ việc.
Tình cảm đơn phương với thầy giáo hơn 20 tuổi Tôi cũng không biết có thể cầm lòng khi đứng trước mặt thầy không, càng không biết phải làm sao để quên được tình cảm sai trái này.
Không muốn tiếp tục yêu anh vì hai gia đình đều khó khăn Tôi là con lớn trong gia đình nên trách nhiệm sau này phải lo cho các em ăn học. Còn anh là con út nhưng cũng vất vả không kém gì con cả.
Hết lòng vì yêu nhưng anh chỉ coi tôi là gánh nặng Anh nói nếu lấy anh tôi sẽ khổ, anh cũng thấy mệt mỏi, tôi đừng là gánh nặng, đừng dằn vặt anh mỗi ngày. Anh không muốn gặp tôi nữa.