Đừng ngại ngần chia sẻ những cảm xúc của mình khi ngày đầu tiên của tuần mới đến. Đôi khi bạn muốn giữ mọi thứ trong lòng, nhưng đó chưa hẳn đã là cách cư xử hay. Hơn thế nữa, bạn sẽ làm gì với đống lộn xộn đang khiến mình đau đầu phát điên ấy chứ, tiếp tục chịu đựng chúng ư?
Thứ tư, việc trò chuyện với mọi người về những vấn đề "nước sôi lửa bỏng" sẽ khiến cho bạn cảm thấy thế giới tốt đẹp hơn, và bạn cũng bắt đầu nhìn về cuộc sống của mình một cách cụ thể hơn. Thứ sáu và thứ bảy, đời sống thường nhật chuyển hướng theo cách thật lãng mạn, đây thực sự là một sự tiến triển vượt bậc. Khi bạn biết rõ mình muốn làm gì, hãy mạnh dạn thẳng tiến, và rồi bạn sẽ có những chuỗi ngày thật vui sướng trong dịp cuối tuần.
<< Về trang đầu