Cự Giải chẳng có đầu óc nào cho những chi tiết khi những ngày đầu tiên của tuần mới đến. Hình như những ngày cuối tuần vừa rồi đã biến bộ não của bạn trở thành cái gì đó như thể… đống trứng bác lộn xộn. Khả năng cao là bạn sẽ nói ra điều gì đó chán ngắt, và rồi ai đó sẽ hiểu sai nó.
Thứ tư và thứ năm là sự thách thức trong địa hạt giao tiếp. Gì nữa đây? Thật là kỳ quặc. Thế thì, hãy cố gắng bám sát thực tế, nói năng thận trọng và tránh để xảy ra những hiểu nhầm không đáng có - ở bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy làm điều này cho tới thứ sáu hoặc thứ bảy. Một bữa tiệc sẽ đến vào cuối tuần, may mắn thay, chúng đem lại thật nhiều những niềm vui và cảm hứng.
<< Về trang đầu