Hai ngày đầu tuần hoàn toàn không lý tưởng cho bất cứ nhiệm vụ nào có liên quan đến tính chi tiết, nhưng nó là hoàn hảo cho bức tranh tổng thể. Thêm vào đó, bạn sẽ tha hồ ngụp lặn trong quãng thời gian rỗi rãi. Vậy thì nếu ai đó đề nghị bạn giúp đỡ họ, chớ chối từ. Thậm chí ngay cả khi họ không lên tiếng đề nghị, mà bạn thấy rằng mình có thể giúp ích, hãy xắn tay áo lên hành động.
Thứ ba và thứ tư, bạn suy nghĩ rất nhanh chóng và nhạy bén, nhưng thận trọng đừng để "chân nhanh hơn não" nhé. Thứ năm và thứ sáu là những ngày dễ chịu, khi bạn thấy rằng mình thoải mái hòa mình vào các bữa tiệc tùng với những người bạn thú vị. Đã đến lúc ra khỏi vỏ ốc. Cuối tuần, hãy đem đến ngạc nhiên bất ngờ cho ai đó nhé.
<< Về trang đầu