Mọi thứ không thể nào phong phú hơn với Kim Ngưu khi những ngày đầu tiên của tuần mới gõ cửa. Từ khi nào, cuộc sống của bạn lại trở thành một vở opera như vậy? Ai nghĩ được là bạn sẽ bước ra đường trong một bộ dạng lạ lùng nào đó, và đi khắp nơi với tinh thần đầy nhiệt huyết cơ chứ?
Thứ tư, những đam mê và cả những âm mưu sẽ "hạ nhiệt" một chút (tạ ơn Chúa), nhưng bạn vẫn sẽ phải mất khá nhiều nỗ lực để có thể suy nghĩ mọi thứ thực tế hơn. Thứ năm và thứ sáu, tốt nhất là hãy tránh rủi ro (Tại sao cứ khăng khăng rằng mình đúng, trong khi bạn chỉ thấy chắc chắn thôi?). Cuối tuần, xa rời nơi quen thuộc cũng là một ý tưởng hay ho đấy.
<< Về trang đầu