Đừng để những trở ngại cản lối bạn khi ngày đầu tiên của tuần mới đến. Cũng đừng để bất cứ ai nói với bạn rằng điều gì đó là bất khả thi. Hẳn nhiên, nó không bất khả thi. Khi bạn bắt đầu tập trung đầu óc vào công việc, kể cả tiếng piano réo rắt cũng không làm ảnh hưởng đến bạn.
Thứ ba sẽ là ngày để rèn luyện bản thân một cách khiêm tốn, và sau đó, nhận ra rằng thứ tư, khi mọi thứ không diễn ra đúng theo ý, bạn cũng sẽ cảm thấy điều đó không có gì là quá ghê gớm. Đôi khi sự việc diễn ra trong gia đình chỉ là không thực sự chuẩn xác. Không có gì quá to tát.
Những ý tưởng mâu thuẫn trong ngày thứ năm có thể dẫn đến một mớ bòng bong phức tạp trong một vấn đề gì đó, và thứ sáu và thứ bảy sẽ liên quan tới sáng kiến. Chủ nhật, mọi thứ đều trong lòng bàn tay bạn.
<< Về trang đầu