Hãy nghĩ về bản thân giống như con tàu thám hiểm không gian khi thứ hai gõ cửa, con tàu vươn đến những miền đất chưa từng ai đặt chân. Nhớ ghi lại những hình ảnh và không vội đưa ra bất cứ sự phán xét nào, chỉ đơn giản là thu thập thông tin thực tế. Hãy để ai đó xem xét và đánh giá chúng.
Thứ tư và thứ năm, bạn hào hứng với các hoạt động mang tính trí tuệ, tuy nhiên bạn sẽ không bao giờ chống tay vào hông và chỉ cho người này, người kia phải làm gì. Chỉ đơn giản là bạn không khoái làm như vậy. Thứ sáu và thứ bảy đẩy bạn đến những hướng đi thay đổi liên tục, nhưng chủ nhật, đôi chân bạn trở nên vững chãi trên đường, và sự chú ý của bạn sẽ không thể nào lay động.
<< Về trang đầu