Liệu có phải Sư Tử đang làm quá mọi chuyện lên, hay chỉ bởi vì ngày đầu tiên của tháng 8 không được vui như thường lệ? Hãy chia sẻ những nỗi lo lắng của mình với mọi người, không chỉ bởi vì bạn nghĩ rằng họ có thể giúp đỡ, mà còn bởi vì khi bạn giãi bày được ưu tư, lòng bạn sẽ nhẹ nhõm hơn. Ngày 5, 6, khám phá nào đó liên quan tới một xu hướng chăm sóc sức khỏe làm bạn phấn chấn, nhưng đừng hy vọng rằng mọi người sẽ lập tức ủng hộ và đồng hành với bạn. Tốt hơn là cứ lo cho bản thân, còn mọi người sẽ tự lo cho chọ.
Giữa tháng, bạn có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, mọi người xung quanh cũng hào hứng muốn xem bạn sẽ làm gì tiếp theo. Áp lực phải thành công sẽ dồn lên vai, nhưng yên tâm đi, chẳng gì mà bạn không thể vượt qua. Sinh ra bạn đã là ngôi sao rồi cơ mà.
Ngày 18, 19, con đường dễ đi nhất chưa chắc đã là con đường tốt nhất, tuy nhiên đó lại là con đường mà bạn đang tìm kiếm. Sự lười biếng rất thích hợp với tâm trạng "đa sầu đa cảm" của bạn lúc này, tuy nhiên, về lâu về dài, nó có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn. Cuối tháng, bạn không tưởng tượng ra nổi sẽ làm gì nếu không có bạn bè, vậy thì hãy nhấc máy lên, gọi cho ai đó và cùng nhau lên kế hoạch.
<< Về trang đầu