Một trong những điều gây khó chịu nhất của Xử Nữ trong những ngày đầu tiên của tháng 11 chính là việc ai đó làm mất thời gian của bạn. Trong khi bạn rất nỗ lực trên cương vị của mình, tại sao những người xung quanh lại không như vậy? Sự thấu cảm hoàn toàn không phải là đức tính nổi trội của bạn lúc này.
Ngày 8 và 9, nếu ai đó mời bạn tham gia một sự kiện nào đó trong gia đình, chẳng có lý do gì để bạn nói lời từ chối. Đúng, bạn đang có rất nhiều việc cần phải quan tâm, nhưng thế không có nghĩa là bạn quay lưng lại với những cơ hội mới mẻ khác.
Giữa tuần, dù bạn không phải là người bốc đồng, đôi khi cũng rất thú vị nếu như bạn thử để cảm xúc bộc phát dắt lối cho mình. Chẳng phải tiếc nuối vì việc mình đã làm sẽ tốt hơn nhiều so với sự tiếc nuối những việc chưa có cơ hội thực hiện hay sao? Mỗi người chỉ sống một lần trong đời, vậy thì còn chờ đợi gì chứ?
Ngày 19 và 20, bạn rất dễ trở nên mất kiên nhẫn, đặc biệt với những việc mà bạn không thể nào kiểm soát nổi, ví dụ như thời tiết, giao thông chẳng hạn. Vậy thì lo lắng phỏng có ích gì? Tốt nhất là hãy thư giãn và giảm bớt sự lo âu đi (dù điều này nói dễ hơn làm). Cuối tháng, những quyết định liên quan đến tiền cần phải được cân nhắc thật kỹ nhé.
<< Về trang đầu