Lý lịch trích chéo: Họ tên: Nguyễn Hoàng Hoa Lê |
- Bạn chia sẻ rằng mọi quyết định trong cuộc sống của bạn đều rất ngẫu nhiên. Vậy gu ăn mặc có gì tương đồng với tính cách này?
- Tôi ít khi lên kế hoạch về việc sẽ mặc gì, trừ khi đó là sự kiện quan trọng. Mỗi lúc mở tủ, tôi bắt đầu lướt nhìn xem hôm nay mình thích mặc gì, tuỳ theo cảm hứng. Nếu chiếc áo hoặc quần không đi theo bộ thì tôi sẽ mất một thời gian khá lâu để xem có trang phục nào phù hợp để mặc kèm không.
Có lúc, nhớ ra bộ nào đó phù hợp mà tìm mãi không thấy, tôi phải cố bằng được mới thôi. Hoặc đôi khi ưng một bộ trang phục nhưng mặc vào lại không vừa mắt, tôi sẽ thử đi thử lại hết bộ này đến bộ kia cho tới lúc cả giường đầy quần áo. Câu cửa miệng mẹ tôi thường than là: "Bước ra khỏi cửa nhà lại một giường quần áo!" (cười).
Hoa Lê nói rằng do công việc của bạn kéo dài tới tối luôn nên trang phục đi làm cũng phải phù hợp khi đi chơi. |
- Những trang phục được phối tuỳ theo cảm hứng của bạn có quy tắc gì chung?
- Tôi thường hay mặc đồ điệu đà, nữ tính. Đôi lúc tôi cũng muốn làm mới mình với chút gì đó độc đáo và phá cách. Ví dụ một chiếc quần hoa loè loẹt vốn chỉ xuất hiện trên sàn diễn thời trang hoặc những chiếc trông thật "tả tơi". Tuy nhiên, tôi không thường xuyên làm vậy bởi công việc không cho phép. Có những khi đột xuất phải đi phỏng vấn, tôi phải mặc tươm tất chứ không thể lúc nào cũng phá cách như thế được.
- Bạn chia sẻ rằng những bộ quần áo để đi làm và đi chơi không có quá nhiều khác biệt. Các bộ trang phục yêu thích nhất của bạn là?
- Ôi, các kiểu váy, bởi chúng tạo ra sự thoải mái. Tôi mặc váy thường xuyên tới nỗi mỗi khi mặc quần là các đồng nghiệp lại trêu: "Hôm nay có sự kiện gì vậy?". Tôi thấy mình hợp nhất với những loại váy liền cổ điển ngắn trên gối, hơi ôm hoặc hơi xoè phần đuôi. Thời gian gần đây, tôi thích kết hợp váy mullet (loại váy ngắn ở phần trước và có phần sau dài hơn) với áo phông sơ-vin. Nếu áo phông chỉ có màu trắng thay vì hoạ tiết thì tôi sẽ phối với vòng cùng màu váy.
Nhân vật Họ đẹp chia sẻ, bạn có khá nhiều khuyên tai, khoảng 50-60 bộ khuyên đủ loại. |
Có lúc mọi người bắt gặp tôi mặc một chiếc váy nhiều tầng màu vàng rực cùng áo phông đơn màu trắng hoặc đen. Tôi tránh việc phối hợp các màu sắc rực rỡ cùng lúc như phong cách color block mà dùng những loại quần áo có màu nền nã, đơn sắc để khiến mình trông không quá nổi bật.
Bản thân tôi không ưng lắm đồ công sở như váy liền, chân váy với áo sơ-mi dù chúng phù hợp với môi trường làm việc đòi hỏi sự nghiêm túc. Thêm vào đó, công việc truyền hình cũng không quá khắt khe trong chuyện ăn mặc. Tôi có thể diện cả áo ba lỗ hoặc váy không tay đi làm, tất nhiên không phải hai quai hay hai dây.
Nếu có người nói rằng vì sao Nhân vật Họ đẹp không thích sự bất ngờ, cô sẽ trả lời đơn giản rằng mình muốn chủ động trong mọi hoàn cảnh. |
- Thế còn ở nhà, biên tập viên trông sẽ thế nào?
- Sẽ là một bộ quần short với áo hai dây... di động. Nói chung quần áo ở nhà của tôi thì kết hợp... lung tung, cọc cạch, ngẫu hứng và không theo bộ (cười). Nhưng vì thích váy nên tôi cũng có nhiều bộ váy liền mặc ở nhà, họa tiết trẻ trung.
- Màu tối kỵ bạn tránh mặc từ lúc đi chơi cho tới khi về nhà là?
- Tôi không thích màu tím đậm bởi nó làm tôi trông... tối đi. Còn hầu hết các màu đều thích, miễn là chúng đẹp, hợp với mình chứ không cần tôn lên cái gì đó nhất định.
Hoa Lê tự đánh giá mình là người đơn giản trong đầu tóc mỗi khi ra đường. Cô thường chỉ để xoã hoặc buộc tóc đơn giản chứ không hay tạo kiểu khác hhau. |
- Tôi nghĩ việc chọn màu sắc trang phục của bạn sẽ dễ dàng hơn người khác nhờ vóc dáng thanh mảnh. Nếu tự đánh giá, đâu là điểm bạn không tự tin nhất trên cơ thể ?
- Điểm yếu duy nhất của tôi là gầy. Do đó, tôi không hay mặc áo cổ quá rộng mà hơi ôm một chút. Ngoài ra, tôi cũng chưa dám thử nghiệm áo hở lưng vì sợ lộ điểm yếu, mặc dù rất thích. Nhưng có lẽ chỉ phần trên của tôi trông gầy bởi vẫn có rất nhiều người khen khi thấy tôi mặc váy ngắn.
- Để có một tủ quần áo đa phong cách và nhiều màu sắc hẳn bạn dành nhiều thời gian đi shopping. Hãy chia sẻ một chút về thú vui này?
- Tôi rất thích đi mua sắm nhưng hiếm có buổi shopping nào năng suất tới nỗi mua được thật nhiều quần áo. Cách đây không lâu, tôi với một người bạn tìm mua một đôi giày nhưng sau khi đi rất nhiều nơi suốt cả buổi tối, tôi vẫn không thấy được đôi ưng ý.
Tuy vậy, tôi đánh giá mình chọn đồ khá nhanh. Nếu thích thì chỉ cần nhìn qua là mua. Trong khi đó, chị gái và bạn bè tôi lại phải xem từng đường kim mũi chỉ cho tới chất liệu rồi lại so sánh với từng bộ trang phục trong và ngoài cửa hàng với nhau.
Cô chọn màu nâu hạt dẻ để nhuộm tóc để được “nổi bật nhưng vẫn kín đáo thay vì sử dụng những tông màu sặc sỡ như nâu vàng hay tím đỏ. |
- Người xung quanh nhận xét thế nào về cách ăn mặc của bạn ?
- Nếu đồng nghiệp nhìn và thấy thích bộ quần áo tôi đang mặc thì thường hay túm lại hỏi: "Mua cái váy, áo này ở đâu?". Còn khi tôi mặc đồ phá cách quá mọi người chỉ trêu thôi, ít khi chê. Ví dụ có lần tôi mặc váy vàng, nhiều tầng, có người hỏi là: "Vừa đi dancesport ở đâu về à?". Tôi không buồn mà còn rất vui bởi có vậy, cuộc sống và môi trường làm việc mới nhiều màu sắc, hương vị. Tôi không muốn chỉ gắn bó với phong cách thanh lịch mà đôi lúc cũng muốn mình lạ một chút, tất nhiên là không đến mức phản cảm.
- Bạn hãy kể về trải nghiệm bị "ném đá đau đớn nhất" của mình?
- Có lần tôi mặc quần hoa chun, cạp cao với áo crop-top thì mẹ chê "lố lăng, đã hoa loè loẹt rồi lại còn thêm cái áo ngắn cũn cỡn". Tôi nghĩ có thể do người trung tuổi có gu thẩm mỹ khác nên họ đánh giá sự phá cách của giới trẻ là "không bình thường". Những lúc như thế tôi chỉ cười với mẹ thôi. Hơn nữa, tôi vẫn được những người khác tán thưởng khi mặc như thế.
Có lần Hoa Lê mặc quần hoa chun, cạp cao với áo crop-top, bị mẹ bạn chê "lố lăng, đã hoa loè loẹt rồi lại còn thêm cái áo ngắn cũn cỡn". |
- Nếu có người nói bạn "điếc không sợ súng" trong ăn mặc, bạn phản ứng thế nào?
- Thật ra tôi cũng hơi suy nghĩ nhưng nếu đó là bộ đồ yêu thích thì tôi vẫn mặc. Tôi không coi đó là hành động "điếc không sợ súng" mà đơn giản chỉ là sự tự tin vào gu ăn mặc, thẩm mỹ của mình.
- Các xu hướng thời trang ảnh hưởng ra sao trong việc chọn đồ của bạn mỗi khi shopping ?
- Tôi mua quần áo vì đẹp nhiều hơn là vì xu hướng. Tuy vậy, quần áo thiết kế theo xu hướng lại bày bán khắp nơi nên thế nào cũng sẽ có những bộ lọt vào mắt và tôi lại mua. Cũng may tôi biết giữ đồ và xu hướng thời trang thì quay vòng nên những món quần áo rất cũ của tôi khi mặc lại không bị lỗi mốt. Ví dụ váy nhiều tầng chẳng hạn. Trước đây, rất nhiều người mặc loại váy này bị chê là quê mùa, không hợp thời nhưng đến bây giờ cái nhìn về loại trang phục này đã trở nên bình thường hơn.
Hoa Lê thích những loại nước hoa có mùi thơm ngọt ngào. |
- Thế còn phụ kiện, giày dép và nước hoa thì sao ?
- Phải thừa nhận tôi có ít mũ và vòng tay. Khuyên tai thì tôi rất mê say và có vô số, khoảng 50-60 bộ khuyên đủ loại. Còn giày dép, tôi có tương đối nhiều. Hè này tôi thích giày đế xuồng vì khoẻ chân. Tôi không thích giày đính đá quá lấp lánh mà thích màu trơn hơn. Đôi cao nhất là 12-13 cm còn thấp nhất thì chưa đến 1 cm. Tôi chỉ đi tông khi ra biển còn tổ ong chắc là từ xưa lắm rồi (cười).
Tôi có hơn một chục chai nước hoa ở nhà. Đó có thể là quà do bạn hoặc chị gái ở nước ngoài tặng. Chúng có rất nhiều kích cỡ, từ to cho đến nhỏ vừa đủ để cho vào trong túi lúc ra ngoài. Tôi thích những loại nước hoa có mùi ngọt ngào.
- Ai là người truyền cảm hứng cho gu thời trang hiện nay của bạn?
- Thực ra tôi không có thần tượng thời trang nào nhất định nào cả. Việc lựa chọn trang phục của tôi cũng ngẫu hứng thôi. Tuy vậy, tôi cũng ưng phong cách một vài fashionista. Ví dụ như Andy Torres ở Hà Lan.
Xem tiếp - Họ đẹp: Nàng điệu đà thích diện váy ngẫu hứng
Thành Trương thực hiện
Ảnh: PPhương Đăng Toan, Giăng Anh
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |