Lý lịch trích chéo: Họ tên: Trần Thị Bích Liên |
- Tôi thấy biệt danh “Liên Ếch” của bạn rất dễ thương. Tuy nhiên, cách ăn mặc của chủ nhân lại hoàn toàn trái ngược, rất cá tính thậm chí là "nam tính", chưa kể kiểu mix trang phục khá "quái chiêu" và hơi tomboy. Tại sao vậy?
- Hì, tính tôi thích những bộ quần áo đơn giản, thoải mái những vẫn phải cá tính hoặc có điểm nhấn, do đó tôi hay sử dụng phụ kiện hoặc chi tiết để làm trang phục đơn giản của mình thêm nổi bật. Ví dụ hồi lớp 10, trong khi các bạn khác đi học mặc quần tây bình thường với hai chiếc túi mổ ở phía sau thì tôi lại tự may thêm cho mình một chiếc túi nho nhỏ thứ ba nữa.
Liên “Ếch” không ngại khi mọi người nhìn thấy phong cách ăn mặc của mình trên báo. Cô mong rằng mọi người sẽ từ từ đón nhận mình từ đó. |
- Vậy các kiểu trang phục đơn giản, thoải mái mà vẫn cá tính trong tủ quần áo của bạn chủ yếu gồm?
- Vào mùa hè, đa số sẽ là quần short jeans. Tôi cũng có vài bộ váy nhưng chắc một năm chỉ mặc một hai lần, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc đi chơi với bạn bè, tôi thấy váy không được năng động cho lắm, có lẽ do tính tôi từ bé đã không thích mặc váy rồi. Ngoài ra, do lưng hơi gù và dáng không được đẹp nên tôi không bao giờ động đến áo bó, chỉ trừ vài chiếc áo ba lỗ mặc bên trong áo khoác lửng. Thay vào đó, tôi thường hay mặc đồ rộng.
- Bố mẹ nhận xét ra sao về cách ăn mặc có phần "quái chiêu" và hơi nam tính của con gái?
- Bình thường khi về nhà, tôi sẽ hóa thành một con người khác hẳn, mặc quần áo rộng và đơn giản chứ không như "hiện trạng" mọi người đang thấy lúc này. Có vài cái áo rộng quá, bố tôi nhìn thường bảo trông chúng giống... cái nơm cá, nhất là khi kết hợp với kiểu tóc hiện tại, bố tôi cứ trêu: "Mình tưởng nhà này có một trai một gái chứ, sao giờ đã thành hai thằng con trai là thế nào?" (cười). Còn mẹ tôi hay than rằng: "Sao mày là con của mẹ mà chẳng giống mẹ tí nào". Tôi cũng chỉ biết cười: "Nếu con mà giống mẹ thì con đã... nữ tính". Trong khi đó, bạn bè thì khen tôi mặc toàn "hàng độc" và thực sự khác biệt so với những người còn lại trong nhóm.
Nhân vật Họ đẹp kể rằng bố cô thường hay trêu đùa về cách ăn mặc mạnh mẽ của con gái rằng: "Ơ, nhà mình có một trai một gái cơ mà sao giờ thành hai trai hết rồi thế này? |
- Những lúc bị bố mẹ chê bai như vậy, bạn cảm thấy thế nào?
- Tôi không thấy buồn bởi đó thực chất là sở thích ăn mặc thôi. Nếu bố mẹ bảo tôi mặc áo ôm, váy bó hoặc những đồ nữ tính khác thì chắc tôi cũng không bao giờ nghĩ đến. Có lẽ vì tôi đang theo học ngành Thiết kế nội thất vốn rất năng động và tính tôi cũng thích bay nhảy, không thích ngồi một chỗ với những công việc văn phòng.
Bản thân tôi cũng nghĩ đó là điểm mạnh và ở Hà Nội tôi mới phát huy được hết cá tính của mình. Lúc về nhà, mặc dù cũng mang những bộ quần áo như thế nhưng tôi chỉ dám mặc vài cái đơn giản nhất có thể để ra đường đỡ sợ bị mọi người "nhòm ngó". Có lần về thăm nhà một tháng, tôi không dám đi đường chính mà phải vòng đường tắt. Một hôm bố mẹ đi liên hoan cùng cả xóm, tôi cũng không dám đi vì kiểu tóc mới cắt nhìn rất "con trai" mà phụ huynh thì lại hay nhắc "Đừng làm bố mẹ nổi tiếng thêm". Dù bạn bè bảo trông tôi rất hợp với kiểu tóc này nhưng bố mẹ tôi không nghĩ vậy. Hai cụ bảo nếu lần sau còn cắt kiểu này nữa thì không cho về nhà luôn. Bố tôi còn đùa rằng: "Ra đường đừng bảo con bố mẹ" (cười).
Mỗi khi bạn bè, đặc biệt là con trai hỏi tại sao lại cứ hay mặc quần áo rộng, Liên “Ếch” chỉ biết cười “Tại vì thích như thế” vì ngại giải thích dài dòng về việc mình che khuyết điểm. |
- Bạn sở hữu phong cách ăn mặc mạnh mẽ nhưng "kỳ quái" thay lại có một sở thích siêu nữ tính là may vá. Bạn giải thích sao về sự đối lập kỳ lạ này?
- Thật ra chuyện may vá... không liên quan gì đến cá tính của tôi cả (cười). Ban đầu chỉ là thói quen hồi bé khi thích may đồ cho búp bê rồi dần chuyển thành đam mê. Một phần nữa là vì tôi thích "hàng độc" nên lại càng thích may những bộ chỉ dành riêng cho mình, không ai có. Tôi rất thích cảm giác sung sướng sau khi hoàn thành một bộ đồ nào đó rồi "khoe" trên Facebook. Đồ tự may của tôi đến bây giờ được hơn 50 bộ còn đồ tự cắt rồi mang ra hiệu may thì được hơn 20 bộ.
- Tôi xem ảnh Facebook và thấy bạn may được khá nhiều loại quần áo khác nhau. Vậy có loại nào bạn không tự làm được không?
- Nếu đi sâu vào những bộ trang phục đòi hỏi sự tỉ mỉ như áo sơ-mi thì phải học chứ tôi cũng không tự tin làm ra chúng, ngay cả khi biết cách. Thêm vào đó, vì đi học xa nhà nên tôi chỉ may vá được bằng tay chứ không có máy khâu. Tất cả áo phông tôi toàn ngồi khâu tay hết. Có những lúc lỡ tay khâu áo chắc quá đến lúc gỡ ra còn khó hơn cả may bằng máy (cười).
Nhân vật Họ đẹp nghĩ rằng, điểm thu hút nhất trên trang phục của cô đối với những người khác giới chính là phụ kiện, vòng vèo. |
- Để tạo ra những bộ quần áo bằng cách thủ công như vậy hẳn phải đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Bạn bắt đầu may vá từ lúc nào ?
- Tôi biết may từ hồi lớp 2-3 gì đó. Tôi còn giữ một tấm ảnh chụp lúc bản thân mình mặt mũi hốc hác, chân dài thườn thượt đang ngồi một xó nhà khâu vá đồ cho búp bê. Sản phẩm đầu tiên tôi tự làm cho mình là một chiếc chân váy. Đó là loại đồ dễ may nhất, chỉ cần vài đường cơ bản rồi luồn chun vào là xong.
- Ai là người dạy bạn những "đường cơ bản" đó ?
- Không có ai dạy tôi trực tiếp. Bản thân tôi cũng không được qua trường lớp dạy may vá nào cả. Hồi bé thì tôi tự may đồ cho búp bê. Đến lớn thì tôi "học lỏm" được từ nhà hàng xóm làm nghề may.
Thay vì sơn móng tay hai màu so le giữa các ngón theo phong cách Italy, Liên "Ếch" lại chọn cách trang điểm móng rất ngẫu hững và phá cách. |
- Bạn thấy mình may loại quần áo nào là đẹp nhất?
- Mỗi khi tôi may xong thứ gì là mọi người cũng đều khen nên cũng không biết mình làm đồ gì đẹp nhất. Có lẽ loại quần áo tự may khiến tôi hài lòng nhất chính là áo phông.
- Theo bạn, đâu là điểm đặc biệt nhất trên những chiếc áo phông cũng như các món đồ tự làm của mình?
- Hầu hết những món đồ tôi may xong đều trở thành mốt vào vài tháng sau đó. Ví dụ như tháng 3 năm ngoái, tôi có may một chiếc crop-top sau đó tự vẽ một chiếc máy ảnh ở trước ngực, thế rồi đến năm nay bỗng dưng crop-top trở thành xu hướng. Bản thân tôi cũng rất bất ngờ về điều này. Có lẽ tôi cũng đi trước thời đại một tí (cười).
Mỗi lúc mượn giày cao của bạn để đi, Liên đều quay sang bạn hỏi đùa "Sao gần trời thế?" |
- Bạn kết hợp quần áo tự may với phụ kiện. giày dép thế nào?
- Tôi cũng hay đi săn các phụ kiện độc để mặc cùng quần áo nên có rất nhiều. Bộ sưu tập của tôi có khoảng 100 chiếc vòng tay và 100 chiếc nhẫn. Dây chuyền thì ít hơn một chút còn khuyên tai thì tôi hiếm khi đeo. Gần đây, ngoài đi mua, tôi cũng thường tìm mua một số chất liệu như thổ cẩm để tự làm phụ kiện. Chỉ có những chất liệu hơi "ghê" như da rắn thì tôi tránh thôi.
Về phần giày dép thì tôi không có đôi nào cao quá 3 cm. Nguyên nhân vì tôi khá cao so với bạn bè nên cũng sợ nếu đi giày cao quá lại phải cúi xuống thì các bạn trai lại... ngại (cười). Tôi cũng hay trêu đùa bạn bè rằng: "Không biết đến bao giờ thì mới biết đi giày cao gót nhỉ?"
- Để có được sự nhạy cảm về thời trang, từ phối quần áo cho đến chọn phụ kiện, chắc hẳn bạn dành không ít thời gian để cập nhật các xu hướng. Bạn tham khảo chủ yếu từ đâu ?
- Tôi thường theo dõi các phong cách ăn mặc của teen Việt, còn ở nước ngoài tôi cập nhật xu hướng qua trang Lookbook. Ngoài ra, tôi còn tham khảo thêm ở một số tờ báo thời trang nữa.
Bình thường khi đi trên phố, tôi cũng hay để ý mọi thứ xung quanh. Nếu nhìn thấy ai đó ăn mặc đẹp là tôi lại ngoái nhìn đến lúc... gãy cổ thì thôi. Hầu như lúc nào tôi cũng ngồi sau bạn bè để ngắm nhìn phong cách của những người đi đường dễ hơn.
Nụ cười và chiếc cằm chẻ là điểm tự tin nhất của Liên “ếch” trên khuôn mặt. Bạn bè còn tỏ ra thích thú với đôi môi cong của nhân vật Họ đẹp. Trong ảnh, Liên khoe chiếc áo crop-top tự cắt may và tự vẽ hình chiếc máy ảnh. |
- Vậy Liên "Ếch" sẽ bị cuốn hút bởi một chàng trai mặc như thế nào?
- Tôi thường ấn tượng với những người biết cách phối đồ để tôn lên vẻ đẹp của mình, đặc biệt là những người mặc đơn giản, ví dụ như áo ba lỗ hoặc áo phông bên trong một chiếc sơ-mi xắn tay, quần ngố, giày Tom's và vòng tay. Tôi không thích con trai mặc quần bó vì trông rất... bó (cười).
Xem tiếp - Họ đẹp: Gặp 9x thích diện váy áo "tự chế"
Thành Trương thực hiện
Ảnh: PPhương Đăng Toan, Giăng Anh
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp.
Bất cứ ai, ở tất cả các độ tuổi, dù là người có gout thời trang đơn giản hay phong cách ăn mặc lạ mắt, họ sẽ luôn đẹp khi họ thoải mái và tự tin với chính những lựa chọn trang phục của mình.
Họ đẹp đơn giản vì họ được là chính họ.
Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé.