Là một mẫu ảnh, thường xuyên xuất hiện trên báo và được giới trẻ yêu thích qua một số bộ phim dành cho tuổi teen, cái tên Hà Mjn không quá xa lạ. Cô càng được biết đến nhiều hơn khi tham dự và giành giải Á khôi tại cuộc thi Miss Ngôi sao 2012. Với nụ cười tươi, chiếc răng khểnh duyên dáng, khuôn mặt tỏa sáng cùng chiều cao 1m72, Hà Mjn không chỉ đắt show quảng cáo, chụp ảnh mà còn được nhiều thương hiệu thời trang mời làm người mẫu. Hãy cùng Ngoisao.net trò chuyện với hotgirl xinh tươi này để hiểu thêm về phong cách thời trang của cô và tham khảo một số bí quyết mua sắm cũng như chọn đồ cho bạn nhé!
- Mỗi lúc đi làm người mẫu ảnh, đi diễn, dự sự kiện... Hà Mjn mặc rất điệu đà, kiểu cách, vậy thường ngày, trang phục của chị thế nào?
- Ngày thường, tôi không hay trang điểm đậm, trừ lúc đi làm thôi vì tôi thích để mặt mộc. Vào mùa nóng áo phông, kiểu áo rộng với quần short, quần jeans, dép xỏ ngón là những món đồ yêu thích của tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi diện chúng. Mùa lạnh, do cơ thể hơi yếu nên tôi "sắm" lên người khá nhiều quần áo để giữ ấm, tránh bị cảm lạnh, và áo khoác gió có lẽ là trang phục không thể thiếu. Một điều đặc biệt là tôi không thích chạy theo xu hướng. (cười mỉm)
Dù có chiều cao 1m72 và từng sải bước trên sàn catwalk nhưng Hà Mjn không có ý định trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Cô cho biết bước đi của mình rất xấu và cảm thấy thật khó khi phải trình diễn. Mọi người thường đùa rằng: 'Hà Mjn lên chỉ làm sáng sân khấu chứ đi catwalk thì không thể mê nổi'. |
- Chị nói 'không thích chạy theo xu hướng', điều này có vẻ trái ngược với thị hiếu của phái đẹp, đặc biệt là những người 'có điều kiện' như các hotgirl hay mỹ nhân nổi tiếng?
- Ai cũng muốn mình hợp thời trang và sành điệu nhưng điều này không có nghĩa là mỗi mẫu váy áo mới ra là tôi phải sở hữu bằng được. Có thể thấy, bất kể trang phục nào đang là xu hướng hot cũng khá đắt đỏ, vậy có nên bỏ ra hàng triệu, chục triệu hay thậm chí hàng nghìn đô la chỉ để mua một chiếc váy hay một chiếc quần?
Trang phục yêu thích của cô luôn chỉ là áo phông, quần jeans hay quần short. Ngày thường, cô cũng không thích trang điểm. |
- Chị không lo sợ việc mua sau xu hướng sẽ làm mình trở nên lỗi mốt, lạc hậu?
- Không, tôi nghĩ chỉ cần biết cách phối đồ làm sao cho thật đẹp, diện đồ phù hợp với vóc dáng, phong cách của mình là được. Xu hướng đôi lúc cũng hay lặp đi lặp lại.
- Hãy chia sẻ một chút bí quyết về việc cân bằng chi tiêu và đi mua sắm của chị?
- Cái này hơi khó nói vì đôi khi, gặp một bộ trang phục yêu thích, hứng lên là tôi mua ngay. Nhưng có lúc, tôi cũng phải để ý tới túi tiền. Chẳng phải bí quyết gì đâu nhưng tôi hay đợi khi chúng giảm độ "nóng" trên thị trường thì mới sắm. Đó cũng có thể coi là một cách tiết kiệm trong chi tiêu của tôi.
Còn đi mua đồ thì... nói thật là tôi không có nhiều thời gian nên thường chọn một vài cửa hàng, nhãn hiệu thân thuộc, bán hàng có uy tín. Ngoài ra, tôi hay được mời đi chụp ảnh cho các cửa hàng thời trang nên tôi chọn cách mua luôn đồ của họ hoặc đôi khi được tặng. Những trang phục hôm nay tôi mặc hầu hết là được tặng đấy. (cười)
Bố mẹ không thích Hà Mjn theo đuổi nghệ thuật mà muốn hướng cô sang con đường khác vì sợ con gái 'không giữ được mình'. Cô cũng từng tạm gác công việc chụp hình, làm mẫu... nhưng sau một thời gian dằn vặt, nhớ nghề, cô quyết tâm quay trở lại và chứng minh cho bố mẹ thấy cô thực sự yêu nghề và có thể đứng vững trước mọi cám dỗ. |
- Lời nhận xét của ai ảnh hưởng tới cách chưng diện của chị và đã khiến chị có một cuộc "cải cách" thời trang?
- Đó là bạn trai cũ của tôi. Lúc trước, tôi mặc đơn giản lắm, thậm chí có phần hơi "quê mùa" vì tôi ở quê lên Hà Nội học đại học, "ngố" lắm nên dù đang ở tuổi đẹp của thời con gái, tôi cũng không để ý nhiều. Tôi chỉ thích mặc những kiểu áo phông có hình thù ngộ nghĩnh như: Angry bird, chuột Mickey... và màu sắc lòe loẹt (cười). Nhưng anh ấy bảo giờ lớn rồi, phải mặc làm sao cho đẹp, nữ tính nên tôi thay đổi, chú ý hơn tới trang phục của mình.
- Thay đổi chỉ vì một câu nói của người khác, điều này có khiến chị thấy bản thân không còn là chính mình?
- Tính tôi rất thẳng thắn và tôi có một quan điểm "bất di bất dịch" là không bao giờ để tâm quá nhiều vào những lời nhận xét hay lời chỉ trích của người khác. Tôi chỉ lắng nghe, thực hiện nếu lời họ nói có lý và tôi thấy hợp lý hay muốn làm vậy.
Hà Mjn khẳng định cô làm mọi việc là vì sở thích chứ không phải vì tiền hay danh tiếng. Cô cũng rất tự hào khi kiếm được tiền bằng chính sức lao động và niềm đam mê của mình. |
- Điểm nào trên cơ thể khiến chị cảm thấy 'tự hào' và muốn khoe nhất?
- Đó là nụ cười. Mọi người thường khen tôi cười tươi, thậm chí, bạn bè còn trêu mỗi lần tôi cười là mắt nhắm tịt, không nhìn thấy trời đất, trăng sao gì nữa (cười tít mắt). Tuy nhiên, tôi không ưng chiếc răng khểnh của mình lắm bởi nó hơi bị... khểnh quá! Điều này đôi lúc ảnh hưởng tới công việc làm mẫu ảnh của tôi. Những khi tôi muốn làm mặt lạnh, phần môi - chỗ có chiếc răng khểnh, trông không đẹp. Thậm chí, có khi tôi chẳng cười mà trông như cười vậy. Hơn nữa, chiếc răng dạo này có vẻ hơi chìa ra nên chắc sớm muộn, tôi cũng sẽ "xử lý" nó thôi, chỉ là tạm thời hơi sợ vì người ta nói nhổ răng khểnh sẽ đau hay ảnh hưởng tới thần kinh... (cười tươi).
Nói về cơ thể, lúc trước tôi rất gầy, trông cứ thẳng đuột, chẳng đẹp chút nào. Rồi khi trưởng thành hơn, việc ăn uống, hấp thụ thức ăn tốt hơn, trông "có da có thịt" thì tôi bắt đầu để ý nhiều tới vòng eo và vòng ba của mình, eo tôi khoảng 58 cm còn vòng ba được 90 cm. Nhược điểm của tôi lại nằm ở đôi chân không thẳng lắm nên tôi hay mặc trang phục tạo điểm nhấn ở eo và mông như: áo crop - top, váy bó, những chiếc váy dài tới hoặc qua đầu gối...
Tuy học kế toán nhưng sau khi ra trường, Hà Mjn muốn trở thành một MC, biên tập viên. Cô muốn tự biên tập ngay chính chương trình mà mình dẫn. |
- Chị có bí quyết gì khi mặc áo crop-top?
- Kiểu áo này nên kết hợp với quần hay váy cạp cao hoặc những chiếc áo không quá ngắn để tránh bị lộ bụng. Áo crop-top sẽ rất đẹp khi bạn mix cùng skinny jeans và chân váy da. Nhưng những bạn gái có chân không thẳng nên chọn quần tối màu một chút, váy nên dài tới hoặc qua gối, kết hợp cùng giày hay sandal cao gót.
- Nhiều bạn gái rất thích 'tô điểm' cho bộ trang phục bằng các phụ kiện, còn chị thì thế nào?
- Tôi yêu thích nhất là đồng hồ và vòng cổ. Dù không hẳn là có một bộ sưu tập những phụ kiện này nhưng tôi có khá nhiều. Vòng cổ giúp tôn lên bộ trang phục khiến tôi trông quyến rũ và nổi bật hơn. Còn đồng hồ lại đem đến nét đẹp vừa nữ tính, vừa cá tính. Chúng cũng không quá khó khi mix đồ.
Candy Vũ thực hiện
Ảnh: Dương Triều