Gần 4 ngày đêm sau vụ tai nạn ở tràn Khe Ang (Nghệ An), cháu Võ Bá Hải (9 tuổi) - một trong 5 nạn nhân mất tích trên chiếc xe 7 chỗ vẫn chưa được tìm thấy. Cháu Hải là người cuối cùng cất tiếng kêu cứu qua điện thoại của mẹ gọi về cho bố.
Chiếc Innova được tìm thấy cách đập tràn Khe Ang khoảng 500 m. Ảnh: Hải Bình. |
Không còn sức để đứng vững bằng đôi chân sau khi tiễn vợ và con gái đầu về quê mai táng, anh Võ Bá Thanh liên tục phải được bác sĩ túc trực, chăm sóc. Lúc tỉnh lúc mê, người đàn ông hơn 40 tuổi vẫn chưa thể quên giây phút nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của vợ và con trai trong chiếc xe định mệnh hôm đó.
18h ngày 19/9, ông Trương Văn Thái (60 tuổi) cán bộ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An lái ôtô Innova 7 chỗ chở vợ chồng ông Trần Văn Ngọ và bà Nguyễn Thị Nhâm (59 tuổi); con gái Trần Thị Nga, hai cháu ngoại Võ Thị Linh (11 tuổi) và Võ Bá Hải (9 tuổi) đều là con chị Nga; và bà thông gia Phạm Thị Dương (44 tuổi) đi Hòa Bình ăn giỗ. Khi đi qua tràn Khe Ang ở huyện Nghĩa Đàn, xe bị nước lũ cuốn đi.
Anh Thanh kiệt sức, ngóng chờ thông tin việc tìm kiếm cháu Hải. Ảnh: Hải Bình. |
Cùng thời điểm này, anh Võ Bá Thanh (chồng chị Nga) đang ngồi nhà thì nhận được cuộc điện thoại của vợ, giọng nói từ đầu bên kia khá gấp gáp: "Anh gọi xe cứu hộ đến tràn Khe Ang để cứu xe chết máy không đi qua tràn được". Cùng với đó là tiếng nói vọng lên của cháu Hải: "Bố ơi, kêu xe cẩu đến cẩu xe lên".
Sau tiếng nói vọng của Hải, cuộc điện thoại bị ngắt đột ngột, anh Thanh gọi lại thì mất sóng. Biết có chuyện chẳng lành, anh tức tốc phóng xe máy tới hiện trường thì chỉ thấy dòng nước đục ngầu cuộn xoáy. Lát sau anh biết tin ông Thái và ông Ngọ (bố vợ) đã bơi lên bờ, 5 người còn lại mất tích cùng chiếc xe.
Anh Thanh kêu khóc rồi định nhảy xuống Khe Ang tìm vợ con nhưng mọi người kịp can ngăn. Đêm đầu tiên, anh thức trắng để dõi theo ánh đèn tìm kiếm của lực lượng chức năng nhưng vô vọng. Kiệt sức, anh được đưa anh vào trạm xá để cấp cứu rồi mọi người đưa về quê để chăm sóc.
"Có nỗi đau nào hơn thế này nữa hả trời. Tôi sống sao được nữa, vợ con tôi đâu hết rồi... Nằm dưới dòng nước lạnh lắm Nga và các con ơi...", tiếng khóc của anh Thanh làm nhiều người không cầm nổi nước mắt.
Trên chuyến xe định mệnh chiều hôm đó, ngoài 3 mẹ con chị Nga còn có bà Nguyễn Thị Nhâm (mẹ chị Nga) và bà Phan Thị Dương (thông gia với bà Nhâm). Chiều 21/9, hai bà thông gia đã được gia đình và làng xóm tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo lời người thân, hơn 10 năm trước, anh Thanh (sinh năm 1971) học hết phổ thông thì kết hôn cùng chị Trần Thị Nga kém mình 5 tuổi. Chị Nga làm công nhân cầu đường của hạt giao thông huyện Quỳ Hợp, còn anh làm nghề tự do. Chị Nga lần lượt sinh cháu Võ Thị Thùy Linh (11 tuổi) và Võ Bá Hải (9 tuổi).
Còn con trai thứ hai của bà Nhâm đã kết hôn với con gái đầu của bà Dương. Ngày bà được thông gia mời đi giỗ quê ngoại ở Hòa Bình lại trở thành ngày định mệnh. Bà Dương qua đời để lại người chồng bệnh tật, mất sức lao động mấy năm nay.
Tràn Khe Ang 3 ngày sau vụ lũ cuốn ôtô 7 chỗ. Ảnh: Hải Bình. |
Gần 7h sáng 22/9, mực nước lòng tràn Khe Ang xuống thấp nên lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy chiếc ôtô 7 chỗ nằm cách hiện trường chừng 500 mét, với 4 thi thể của bà Nhâm, bà Dương, chị Nga và cháu Linh bên trong. Thi thể cháu Hải đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, việc khám nghiệm Innova được hoàn tất chiều 22/9, 4 nạn nhân chết do ngạt nước. "Nếu đúng là 4 nạn nhân chết vì bị ngạt nước, công an huyện sẽ ra quyết định khởi tố vụ án. Ông Thái đang bị tạm giữ để điều tra", ông Phượng nói. Sáng nay, ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch huyện Nghĩa Đàn cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang tiếp tục triển khai nhưng số nhân lực giảm xuống còn khoảng 30 người. |
Hải Bình