Trên mạng xã hội những ngày cận Tết, mọi người hay nói về sự sum họp. Trẻ con chỉ mong đến Tết để nhận lì xì. Với người lớn, đó là dịp sum họp, đoàn tụ đầy ý nghĩa bên gia đình. Thế nhưng, sum họp và quây quần chưa đủ nếu thiếu đi những lời yêu thương chân thành dành cho nhau.
Một đứa trẻ không hề ngần ngại thơm má và nói “Con yêu bố mẹ”. Với người lớn, điều đó luôn khó nói. Câu hỏi “Lần gần đây nhất bạn nói ‘Con thương bố mẹ’ là khi nào?” cũng trở thành thách đố khi tất cả quá bận rộn đến mức quên trao đi yêu thương, thậm chí họ cho rằng điều đó cũng không mấy cần thiết nữa.
Văn hóa Á Đông không chuộng cách thể hiện tình cảm trực tiếp. Tinh tế và sâu sắc nhất phải là thứ tình cảm ẩn chứa dưới tầng tầng lớp lớp ý tứ, là thứ cảm xúc không diễn đạt bằng lời nói. Dần dà, việc trao nhận tình cảm trở nên gượng gạo. Đôi khi ai đó đánh liều trao đi một chút yêu thương và nhận lại là thái độ nghi ngờ “Lại muốn nhờ vả chuyện gì đây?” giống như trong clip “Những màn tỏ tình khó đỡ” với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao trẻ trong thời gian gần đây. Cách thể hiện tình cảm trực tiếp là một việc khó khăn, không thể nào làm được.
Thương hiệu Vinacafé mùa Tết này đã thấu hiểu tâm tư những người con Việt Nam, mang đến series 2 phim quảng cáo bật lên thông điệp đầy cảm động và ý nghĩa: “Yêu thương thành lời, tuyệt vời biết mấy”. Loạt phim làm dấy lên những trăn trở bấy lâu nay bỏ ngỏ trong giới trẻ, “những lời yêu thương với ông bà, cha mẹ thật khó nói dù muốn”. Ngay cả những dịp gần gũi đông đủ như ngày Tết, bạn vẫn khó cất thành lời câu “Con thương ba, con thương mẹ” để thể hiện được hết lòng yêu thương và biết ơn của mình đối với những hy sinh, khó nhọc và tình thương vô điều kiện của các bậc sinh thành.
Đừng để bố mẹ phải ngầm hiểu tình cảm bạn ấp ủ. Chỉ cần một lần bạn thử nói ra, chắc chắn họ sẽ cảm động vì tình yêu của con cái luôn là món quà lớn nhất dành cho cha mẹ. Nếu tình cảm ấy được “Yêu thương thành lời”, chắc chắn sẽ “tuyệt vời biết mấy”.
(Nguồn: Vinacafe)