Khoảng 15h30, anh Võ Trọng Thép (23 tuổi, ngụ Tiền Giang) được chủ hàng nhờ đi rút 50 triệu đồng. Sau khi rời trụ sở giao dịch ngân hàng trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1), anh Thép chạy xe máy đến vòng xoay Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành.
Lúc này có hai thanh niên ép xe anh Thép hỏi "Đường Nguyễn Huệ ở đâu?" Anh chưa dứt câu trả lời thì bất ngờ bị kẻ này rút dao đâm. Anh Thép đưa tay phải lên đỡ và bị thương. Một tên lao vào khống chế anh Thép để kẻ còn lại rạch túi quần anh cướp 50 triệu đồng.
Vụ cướp táo tợn xảy ra bất ngờ nên anh Thép không kịp phản ứng. Trong khi đó rất nhiều người đi đường tưởng là vụ giải quyết mâu thuẫn và thấy có cầm dao nên không ai đám vào can ngăn.
Nạn nhân được mọi người đưa vào bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cách đó vài chục mét cấp cứu trong tình trạng bị thương ở tay phải và đùi, không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi được băng bó vết thương, anh Thép được công an phường Bến Thành lấy lời khai, điều tra vụ việc.
Theo nhận định ban đầu, có khả năng hai nghi can đã theo dõi anh Thép vào tận ngân hàng, biết anh rút số tiền lớn nên đeo bám theo rồi dàn cảnh tạo ra vụ ẩu đả để cướp.
Châu Thành