Một bé gái 15 tháng tuổi đi cùng bố mẹ thăm người thân ở thành phố Jakarta là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn của hãng hàng không Indonesia hôm 29/10, theo Telegraph.
Bé Kyara Putra hiện là một trong số những người mất tích và được dự đoán đã chết sau vụ tai nạn máy bay cùng với bố, Rizal Gilang Sanusi Putra và mẹ, Wita Seriani (đều 26 tuổi).
Trả lời báo chí khi chờ tin tức của gia đình anh trai ở sân bay quốc tế Jakarta, Gerian Sanusi Putra (24 tuổi), cho biết: "Tôi đang rất rối trí. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mẹ tôi mất 2 tháng trước. Giờ thì đến lượt anh trai duy nhất của tôi, trụ cột của gia đình tôi, cũng mất tích".
Tuy nhiên, khi thông tin chi tiết về danh sách của máy bay được thông báo, Gerian nhìn thấy tên của anh trai, chị dâu và cháu của mình. Chàng trai 24 tuổi chỉ kịp cầm điện thoại và lên chuyến bay đầu tiên đến Jakarta để tìm kiếm tin tức người thân.Gerian ở nhà, gần thành phố Pangkal Pinang, khi thông tin chiếc máy bay gặp nạn được phát đi. Ban đầu, Gerian cố trấn tĩnh với ý nghĩ gia đình anh trai sẽ lên chuyến bay vào buổi chiều vì chị dâu Wita từng nói định đi mua sắm ở Jakarta vào buổi sáng.
Trong số ba trẻ em có tên trong chuyến bay của hãng Lion Air cất cánh từ sân bay Jakarta lúc 6h20 sáng 29/10 còn có cậu bé Xerhdan Fachridzi (4 tuổi). Xherdan lên máy bay cùng bố, anh Wahyu Adilla (32 tuổi).
Ngồi ngoài bệnh viện Jakarta, chị Putri Pratiwi, mẹ của Xherdan, không thể thốt lên lời nào vì quá đau đớn. Người phụ nữ này đang mang bầu 6 tháng và vừa cung cấp ADN cho cảnh sát để phục vụ công việc nhận dạng thi thể chồng con.
Trong khi đó, dì của Wahyu, bà Nona, người bay cùng Putri từ Pangkal Pinang đến Jakarta sau khi nghe tin tức về vụ tai nạn, cho biết: "Wahyu là cháu của tôi. Nó và con trai bay đến Jakarta để xem một trận bóng của giải U19. Nó muốn đưa thằng bé đến sân để được xem trực tiếp. Cả hai đang trên đường quay về nhà và Putri đã đến sân bay để chờ sẵn vì trước khi lên máy bay, Wahyu có gọi điện cho vợ nó. Đó là cuộc điện thoại cuối cùng của chúng".
"Lần trước gọi video, Xherdan còn nói rằng nó rất nhớ mẹ và em gái, thằng bé không quen xa mẹ", bà Nona nói thêm.
Cùng với những lời kể của người dì bên đằng chồng là những tiếng khóc nấc gọi "Wahyu, Wahyu" liên tục của Putri.
"Cháu dâu tôi rất mạnh mẽ nhưng cứ khi có người động viên thì nó lại bắt đầu khóc, từng thứ nhỏ nhất cũng đều nhắc nó nhớ đến chồng con, như chuyện Xherdan thích ăn cháo hay những việc Wahyu thường làm vào buổi sáng", bà Nona giải thích.
Các quan chức Indonesia hiện vẫn tìm kiếm xác chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT-610 với phần lớn các hành khách còn mất tích nhưng cho biết không hy vọng tìm được người sống sót.
Ngày 30/10, Lion Air cho hay khoảng 24 thi thể đã được tìm thấy dưới độ sâu khoảng 30-35 m ngoài khơi biển Java. Ngoài ra, các nhân viên cũng đang lọc đồ dùng cá nhân được vớt lên như ví, balô, giấy tờ để xác định chủ sở hữu của chúng.
Hàng chục người thân của các hành khách hiện tập trung tại một bệnh viện địa phương, nơi cảnh sát phối hợp cùng các bác sĩ pháp y để xác định danh tính nạn nhân.