Sáng 16/8, một ngày sau khi xảy ra vụ thảm án làm hai người tử vong, Công an tỉnh Điện Biên công tố kết quả xác minh.
Nhà chức trách cho biết nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn Vụ, 52 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc một công ty kinh doanh lương thực, và vợ, bà Nguyễn Thị Lý, 48 tuổi. Cả hai cùng bị bắn vào đầu bằng súng CKC. Ông Vụ trúng hai viên đạn, nằm trên nền nhà. Bà Lý trúng một viên đạn, gục ở thềm.
Trên giường, Phạm Đức Sỏi, 54 tuổi, nằm bất tỉnh với một viên đạn xuyên đầu. Dọc đường được đưa đi cấp cứu, Sỏi đã tử vong. Qua dữ liệu camera và nhiều căn cứ khác, cảnh sát xác định Sỏi là thủ phạm duy nhất và đã tự sát ngay tại hiện trường.
Theo điều tra của Công an tỉnh Điện Biên, tháng 12/2017, Sỏi bán căn nhà tại phường Noong Bua được 3,6 tỷ đồng nên cho vợ chồng ông Vụ vay một khoản. Sỏi nhiều lần đến đòi tiền song bất thành.
Khám nhà Sỏi, cảnh sát thu giữ một lá thư tuyệt mệnh dài vài trang giấy trong đó đề cập đến việc cho vay tiền. Theo nội dung, gần đây, Sỏi nghi ngờ gia đình ông Vụ tẩu tán tài sản để trốn trả nợ trong khi mình đang cần tiền để đưa con trai đi Hà Nội khám bệnh.
"Trong thư cũng nói rõ quá trình chuẩn bị và kế hoạch sát hại vợ chồng ông Vụ ra sao", đại diện Công an tỉnh Điện Biên nói.
Theo cảnh sát, Sỏi không nghề nghiệp, ham cờ bạc và có bốn tiền án hình sự về ma tuý. Sỏi sống rất khép kín, ít quan hệ với hàng xóm song thường xuyên gây mất trật tự xã hội. Ông ta nằm trong danh sách người nghiện ma túy bị theo dõi ở địa phương.
Vợ chồng nạn nhân Vụ có hai con trai, đều đang sống tại Hà Nội.
Chiều 15/8, Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để điều tra nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc khẩu súng.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 6h45 ngày 15/8, Sỏi cầm khẩu súng CKC giấu trong túi đựng đồ nghề câu cá đi đến nhà ông Vụ ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Khi bà Lý ra mở cửa, Sỏi nổ súng bắn chết tại chỗ. Tiếp đến, hắn đoạt mạng người chồng, rồi tự sát ở phòng khách.
P.D.