Ngày 21/7, Tòa án nhân dân huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) mở phiên tòa xét bị cáo Phạm Văn Cảnh (32 tuổi) với mức án 22 tháng tù giam và vợ Bùi Thị Nga (29 tuổi, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hoá) 1 năm tù về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Vợ chồng Cảnh từ quê vào Bình Dương, mở tiệm sửa xe trên quốc lộ 13 (xã Thới Hòa, huyện Bến Cát). Tuy nhiên, công việc làm ăn cũng khó khăn nên chỉ đủ sống qua ngày. Trong một lần đi xe máy ngang qua ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức, TP HCM) bị trúng một miếng thép hình con thoi nên Cảnh đưa vào tiệm gần đó thay.
Hai vợ chồng "đinh tặc" Cảnh - Nga trước vành móng ngựa. Ảnh: Thâm Tâm. |
Sau đó, Cảnh đã nảy sinh ý định chế đinh rồi rải trên tuyến đường gần tiệm sửa xe của mình để có khách. Chủ tiệm tìm đến các vựa ve chai mua nhiều mảnh sắt về cắt thành hàng nghìn miếng nhỏ, sắc nhọn hình con thoi để rải xuống đường.
Sau đó, tiệm sửa xe của Cảnh ngày càng đông khách. Mỗi lần thay thay săm giá từ 60.000-90.000 đồng, lốp 190.000-250.000 đồng. Mỗi lần sửa xe, gã "đinh tặc" thu lời khoảng 50.000 đồng. Có nhiều xe vào vá săm chủ tiệm đánh tráo đồ để khách phải thay mới. Nga biết chồng làm chuyện phi pháp nhưng không ngăn cản.
Thấy kiếm tiền dễ, Cảnh còn thuê lại tiệm sửa xe Thành Công gần tiệm Thuận Phát giao cho người em họ là Vũ Văn Long (25 tuổi, quê Thanh Hoá) trông coi nhưng chỉ chuyên vá và thay săm xe cho khách. Tiền làm được hàng ngày Long đưa cho ông chủ.
Ngày 13/2, Cảnh đang rải đinh thì bị các thành viên đội săn bắt cướp Bình Dương phối hợp với lực lượng công an xã Thới Hòa bắt giữ. Khám xét tiệm sửa xe cảnh sát thu giữ hơn 200 mảnh thép hình thoi; 2 cây kiềm cắt sắt. Tính đến thời điểm bị bắt, cặp vợ chồng “đinh tặc” đã thay trên 600 săm, 130 chiếc lốp xe để thu lợi 12 triệu đồng.
Thâm Tâm