Đêm 8/12, Nguyễn Quang Sáng (32 tuổi, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị tổ Y2/141 Công an Hà Nội kiểm tra.
Lúc đó, Sáng dựng xe ngay dưới lòng đường tại ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên, để mặc tổ công tác dắt. Anh ta luôn miệng chửi thầm, mùi rượu bốc nồng nặc.
Cảnh sát khống chế Sáng và 3 người bạn đưa về trụ sở. Ảnh: Việt Thịnh. |
Sáng không mang theo đăng ký xe, bằng lái. Khi cảnh sát đề nghị bỏ những đồ trong túi và cốp xe ra để kiểm tra hành chính, Sáng nói: “Các anh có cần em tụt quần cho xem luôn không?”. Vừa dứt lời, anh ta tụt quần xuống đầu gối rồi kéo lên.
Khi bị lập biên bản, Sáng quay sang gây sự với một số người dân vì bị chụp ảnh khi đang tụt quần. Tiếp đó, anh ta chửi bậy và gọi điện cho bạn đến "giải quyết". Khoảng 15 phút sau, Sáng gặp ba thanh niên. Lúc đó, tổ công tác đã áp sát nhóm của Sáng và thu được một con dao nhọn bọc trong tờ giấy.
Cả 4 thanh niên bị đưa về trụ sở công an phường Khâm Thiên xử lý.
Hoàng Việt