Ngày 13/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP HCM đã bắt giữ 6 nghi can gồm: Đỗ Tiến Nhất (35 tuổi, quê tỉnh Nam Định), giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân tại quận 1; Ngô Quốc Tiến (32 tuổi, quận 8), Đỗ Hải Văn (anh ruột của Nhất, 56 tuổi, quận 2), Trương Ngọc Minh, Đỗ Thị Mai (44 tuổi, cùng quê Hải Phòng) và Đỗ Văn Cường (quê Tiền Giang).
Cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ bắt cóc, tống tiền xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc làm ăn và Tiến là kẻ cầm đầu. Hiện công an đang tiếp tục truy xét những người có liên quan.
Nhóm bắt cóc tống tiền bị công an bắt giữ. Ảnh: CA. |
Theo lời kể của ông Khanh, giám đốc danh nghiệp chuyên thiết kế về xây dựng (trụ sở đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1), những năm trước ông có đầu tư vào một dự án ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với số vốn 120 tỷ đồng. Sau đó, anh ruột của Tiến hùn 500 triệu đồng. Tuy nhiên vì chậm triển khai dự án nên phía hợp tác có đề nghị rút lại tiền.
Vì vậy, từ tháng 1, Tiến đã yêu cầu ông Khanh ký vào một giấy nợ với số tiền 500 triệu đồng. 3 tháng sau, do bị đòi nợ gắt nên vị giám đốc có gợi ý bán lại căn nhà 2,3 tỷ cho chủ nợ để trừ tiền. Hai bên đã đồng ý nhưng khi chuẩn bị giao nhà thì Tiến không chấp nhận.
Cuối tháng 4, chủ nợ cùng hơn 10 người lại kéo đến nhà của ông Khanh tại chung cư Minh Thành (quận 7). Tại đây Tiến giam lỏng vị giám đốc này tại tầng trệt nửa ngày để gây áp lực buộc ông này phải ký vào một giấy nợ với số tiền là 583 triệu đồng. Sau khi ông Khanh vừa ký xong thì phía chủ nợ thông báo ông đã nợ Tiến gần 1,1 tỷ đồng (gồm cả 2 giấy nợ cộng gộp lại).
Sáng 8/7, ông Khanh đang làm việc tại văn phòng công ty thì Tiến cùng 8 người khác kéo đến để nói chuyện nợ nần. Sau hơn 10 giờ đồng hồ lớn tiếng thì những người này đưa con nợ về quận 2.
Ban đêm, chúng chở ông Khanh tới quán cà phê cóc dưới chân cầu Sài Gòn và quán nước tại góc đường 28 - 31 thuộc phường An Phú, quận 2 để giam lỏng. Ban ngày, nhóm người này dùng xe gắn máy chở con nợ lòng vòng khắp các tuyến đường ở khắp các quận, huyện của TP HCM.
"Có lần tôi nghe bọn chúng bàn bạc nếu không lấy được tiền thì sẽ đưa sang Campuchia để bán thận. Trong suốt thời gian bị giam giữ, tôi không bị đánh đập nhưng liên tục hăm dọa, chửi mắng", ông Khanh kể.
Khi có con tin trong tay, nhóm bắt cóc liên lạc với vợ bà Thanh (vợ ông Khanh) yêu cầu đưa 500 triệu đồng, sau đó giảm xuống còn 200 triệu. Khi biết bà Thanh không xoay được tiền thì cuối cùng chúng đưa giá cuối là 70 triệu đồng và sổ đỏ căn nhà.
Trưa 12/7, Tiến ép buộc ông Khanh viết tiếp một giấy nợ với số tiền 628 triệu đồng. Chiều cùng ngày chúng chở giám đốc này đến quán cà phê Cỏ Mây đường Nguyễn Cảnh Chân, (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) rồi gọi vợ nạn nhân đến để giao dịch. Tại đây, Tiến và Nhất đã ngồi sẵn tại quán, bên ngoài có 4 người canh gác con tin. Đến khi chuẩn bị giao dịch, Văn dẫn ông Khanh vào quán thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.
* Tên nạn nhân được thay đổi.
Hội An