Bước sang tuổi 50, phạm nhân Triệu Văn Tú, thụ án tại trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an vẫn cường tráng. Người đàn ông trung niên này đang phải trả án tù chung thân về tội Giết người. Nói như để giải thích về con đường phạm tội của mình, Tú cho rằng “có sự hiểu nhầm”. Mở đầu câu chuyện, ông ta tránh không kể về hành vi phạm tội của mình 5 năm trước.
Phạm nhân Triệu Văn Tú tại trại giam Vĩnh Quang. Ảnh: Việt Dũng. |
Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7/2008, Tú nhận được điện thoại của bạn rủ đi săn. Ông ta mang khẩu súng tự chế một nòng, cùng 4 viên đạn K44 đến gặp bạn. Nghe rủ đi bắn mèo về làm thịt, Tú không thích.
Trên đường về nhà, Tú ghé qua nhà em rể Trần Văn Thịnh chơi. Trong câu chuyện, Thịnh có than chơi đề hết tiền nên Tú rủ đi trộm chó để bán. Tối cùng ngày, Thịnh chở anh vợ đến thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và phát hiện hai con chó chạy rông. Tú mang súng tìm cơ hội bắn chó. Lúc này, anh Nguyễn Quang Bình, chủ nhà đi ra, Tú sợ bị lộ chạy lại chỗ em rể. Thấy hai kẻ khả nghi, anh Bình yêu cầu chúng dừng lại, liền bị Tú chĩa súng bắn trúng ngực trái. Anh Bình tử vong tại chỗ.
Thịnh rồ ga, tháo chạy, giữa đường hết xăng nên dừng lại mua. Trong lúc đó, hai người quen của anh Bình đuổi kịp và hô hoán. Thấy kẻ tình nghi giơ súng, hai người đàn ông bỏ cuộc, còn Tú về nhà vứt hết đạn, giấu tang vật vào bụi tre. Tú và em rể bỏ trốn.
Vụ bắn chết người trong đêm tối được gỡ nút sau nửa tháng khi cơ quan chức năng phát hiện xác Thịnh tại đồi bạch đàn sau nhà. Thịnh treo cổ tự tử và để lại lá thư tuyệt mệnh. Trong di thư, anh ta thú nhận cùng với Tú trong lúc đi trộm chó đã gây ra án mạng. Tú bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Ông ta bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt tù chung thân cho hai tội Giết người, trộm cắp tài sản.
Đã ngót 5 năm “ăn cơm tù”, Tú vẫn cho rằng, vụ án của mình có uẩn khúc. Ông ta kể, gia đình vốn cơ bản, có trang trại rộng 7 ha, mỗi năm cũng để ra được 30 triệu đồng. Tú khoe, năm 2000 còn được nêu gương điển hình về làm ăn kinh tế giỏi của huyện Tam Đảo. “Do có hiểu nhầm nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc”, Tú lí nhí. Theo lời giải thích của người đàn ông này, tối hôm đó, cùng với em rể đi bắn sóc có ngang qua nhà anh Bình.
Do đường trơn, xe đổ, cả hai hì hụi dựng xe lên đúng lúc anh Bình đi qua. “Anh ấy hô cướp nên tôi không kiềm chế mới nổ súng”, anh ta thừa nhận việc giết người nhưng không phải kẻ trộm. Song, điều tra cơ quan chức năng cho thấy, sau khi gây án, Tú đã tháo biển số và bán chiếc xe lấy một triệu đồng. Bản thân anh ta từng bị phạt hành chính vì tội trộm chó trước khi gây ra tội giết người khoảng 2 tháng. Lá di thư của Thịnh cũng thể hiện hành vi phạm tội của Tú.
Từ ngày vào trại giam, Tú được phân công ở xưởng may với công việc cắt chỉ. Ông ta trải lòng đến giờ tâm tính đã được bình tĩnh lại. Với sự động viên, giáo dục của quản giáo, người đàn ông từng vào tù hai lần này đã bớt mặc cảm tội lỗi để gắng cải tạo, mong có cơ hội trở về với vợ con. Nhắc đến vợ và 4 đứa con, người đàn ông lực điền rơm rớm bảo, các con phải bỏ dở việc học hành vì tai tiếng của bố. Tuy vậy, ở cuối câu chuyện, ông ta khoe, hàng tháng vợ và các con lên thăm đều đặn. “Vợ con đã không bỏ rơi mình nên tôi nhất định cải tạo tốt để không phụ lòng họ”, Tú tâm sự.
Việt Dũng