Ngày 1/12, Công an Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, ngụ Thanh Hoá), hung thủ sát hại ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, quê Nam Định) để cướp tài sản.
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 29/11, người dân phát hiện tại khu vực chân đê sông Nhuệ, gần nghĩa trang thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín (Hà Nội) có xác nam giới đang cháy ở tư thế nằm ngửa. Thi thể nạn nhân còn có nhiều vết thương ở cổ, ngực, vai...
Khoảng 100 trinh sát đã vào cuộc điều tra vụ trọng án khiến nhiều người hoang mang. Đến 4h sáng 30/11, cảnh sát đã bắt giữ Đạt khi hắn đang ở nhà tại Thanh Hoá.
Đạt khai, do muốn có tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch cướp tài sản người lái xe ôm. 19h ngày 28/11 hắn chuẩn bị con dao nhọn, giấu trong áo khoác rồi đi xe buýt từ khu trọ đến cổng bến xe Giáp Bát. Trong lúc ngồi uống nước tại cổng, gã nhằm đến ông Quảng, người từng chở hắn hai lần trước đó.
Đạt đến gặp ông Quảng và thuê chở xuống Thường Tín, giá 150.000 đồng. Qua thị trấn Thường Tín khoảng 1km, thấy đường vào Chùa Đậu vắng vẻ, anh ta kêu xe ôm chở vào đó để cướp.
Đến ngã ba đê sông Nhuệ, thuộc thôn Gia Phúc, huyện Thường Tín, ông Quảng nói với hắn: “Đến nơi rồi đấy”. Đạt giả vờ kêu dừng xe đi vệ sinh.
Thừa lúc ông Quảng không để ý, từ phía sau, Đạt rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào gáy, bả vai… khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, gã vặn ốc ở chế khoá xăng, để xăng chảy vào chai nước mang theo, tưới vào vùng bụng, tay, đầu ông Quảng và bật lửa đốt.
Hắn đạp xác ông Quảng lăn xuống chân đê rồi lấy xe máy Jupiter của nạn nhân chạy về phòng trọ. Đến 5h30 ngày 29/11, Đạt mang xe đi cầm được 4,5 triệu đồng rồi trốn về quê nhưng không thoát.
Việt Dũng