>> Người tình bà Liễu bình thản tại phiên xử vụ Hoàng Hùng
7h sáng, bà Liễu được áp giải tới tòa án. |
8h30 phiên xét xử bắt đầu. |
TAND tỉnh Long An đã triệu tập 13 người đến phiên xử. Trong đó, ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An), người được cho là tình cũ của bà Liễu cùng với bà Nguyễn Thị Nhiệm (em gái ông Tâm, người chuyển thư cho bà Liễu và ông Tâm) được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng, bà Nguyễn Thị Kim Nga là đại diện cho người bị hại. |
Hội đồng xét xử cho phép bà Liễu được ngồi để trả lời vì sức khỏe yếu. Bà Liễu khai do buồn chồng, chỉ muốn đốt ông Hoàng Hùng để dọa. Tuy nhiên, khi được tòa hỏi "với nhận thức của mình, bị cáo thấy đem xăng đốt người có chết không?" thì Liễu cúi đầu: "Dạ có. Bị cáo biết việc làm của mình là sai". |
Bà Liễu hoảng loạn, ngất xỉu phải nhờ tới sự giúp đỡ của cán bộ y tế. |
Sau đó, bà Liễu nhiều lần rơi nước mắt trong phiên tòa, nhất là khi hai con được tòa thẩm vấn. |
Ông Nguyễn Văn Tâm, người tình của bà Liễu, bình thản khai báo trước tòa. Ông Tâm thừa nhận có quan hệ tình cảm với bà Liễu. Sau thời điểm nhà báo Hoàng Hùng chết, ông Tâm cũng khai có nhắn tin, gọi điện cho bà Liễu để "an ủi". |
Mẹ nhà báo Hoàng Hùng khẳng định: "Không thể nào có mình Liễu thực hiện hành vi như vậy được. Chắc chắn sau lưng Liễu có người khác...". |
Bà Liễu được đưa ra xe sau khi phiên xử buổi sáng kết thúc. Nước mắt vẫn nhạt nhòa. |
Đầu phiên xử buổi chiều, bà Liễu đã bình tĩnh hơn nhiều. |
Tuy nhiên, khi nghe Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân dành cho mình, bà Liễu bất ngờ khóc to, vùng vẫy và rồi lại ngất xỉu. |
Phiên xử kết thúc lúc 17h chiều qua với án chung thân dành cho bà Liễu. Sau khi xin lỗi người thân, bà Liễu ngất xỉu, phải có người dìu ra xe để trở về trại giam. |
Ảnh: Quốc Thắng