Ngày 14/11, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã đưa Kim Văn Bình (35 tuổi, ngụ Trà Vinh) về nhà trên đường 12 (phường Tam Bình) để thực nghiệm hiện trường hành vi sát hại dã man người chung chăn gối suốt nhiều năm. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến chứng kiến sự việc.
Bình được dẫn về nhà để thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Kiến Tường |
Theo cơ quan điều tra, chị Hồng (42 tuổi, quê tại Bình Định) làm nghề buôn bán phế liệu. Dù đã có chồng con ở ngoài quê, dù Bình nhỏ hơn đến 7 tuổi nhưng người đàn bà này vẫn sống như vợ chồng với anh ta.
Đêm 10/11, Bình đi nhậu cùng bạn bè về đến nhà thì bị chị Hồng cằn nhằn, trách móc. Bực tức, gã vớ lấy cán chổi xông vào đánh liên tiếp và đầu chị Hồng. Thấy chị này bất tỉnh, hắn bình thản lên giường ngủ. Trưa hôm sau thức giậy Bình phát hiện người tình đã chết nên sợ quá, bỏ trốn. Cuối cùng biết không thể thoát hung thủ đã đến công an đầu thú. Nguyên nhân tử vong của chị Hồng được xác định là do chấn thương sọ não.
Nhiều người dân sống gần nhà Bình cho biết đêm xảy ra án mạng họ có nghe tiếng cãi vã, la hét của chị Hồng. Tuy nhiên chuyện gây gổ như thế thường xuyên xảy ra giữa chị và người tình nên mọi người không để ý.
Kiến Tường
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.