Trong cơn mưa tầm tã, ngày 8/8, Trương Ngọc Tuấn (31 tuổi, ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi giết người, hủy hoại tài sản. Tuấn bị truy tố vì dùng xăng đốt vợ giữa đêm, gây hư hại một số tài sản.
Chị Hằng, vợ Tuấn mang theo cả cô con gái nhỏ 6 tuổi, cùng bố mẹ đẻ đến tòa. Người phụ nữ trẻ phải đi đôi tất dài đến đùi để che vết thương do bị bỏng. Nhìn thấy chồng, chị không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi giữa bố mẹ và chị dâu.
Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ được thuật lại qua phần thẩm vấn tại tòa. Tuấn và chị Hằng lấy nhau gần 10 năm trước và hiện hai người có một cô con gái 6 tuổi. Chị Hằng về nhà Tuấn làm dâu nhưng hạnh phúc ngắn ngủi vì hai người thường xuyên xảy ra cãi vã.
Tuấn vốn không có nghề nghiệp ổn định, còn chị Hằng làm công nhân may, kiếm được khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. “Giữa bị cáo và cô ấy hay xảy ra cãi vã”, Tuấn trình bày. Ở chung với gia đình chồng ít lâu, do xảy ra mâu thuẫn, chị Hằng và Tuấn đem con ra ngoài thuê phòng sống riêng.
Ngày 2/8/2012, theo lời Tuấn, giữa hai người có sự “hiểu lầm” khi chị Hằng nghĩ chồng mang xe máy đi cầm cố nên đã cãi nhau. Đêm cùng ngày, Tuấn về phòng trọ nhưng bị vợ khóa cửa, không cho vào. Anh ta trèo qua cổng, tức tối dùng chiếc bàn học của con đập vào đầu vợ.
Hai vợ chồng xô xát. Tuấn ôm con gái, mang theo ảnh cưới rồi về nhà bố mẹ đẻ, chị Hằng mặc kệ anh ta. Chị Hằng tưởng gã chồng bỏ đi, nhưng sau đó anh ta quay lại với hai can xăng rồi đổ lên chăn, màn, chân chị Hằng. Người vợ van xin nhưng Tuấn bỏ ngoài tai, châm lửa đốt khiến chị Hằng toàn thân bốc cháy. Nạn nhân chạy lên tầng 4 của khu trọ, tìm lối thoát thân và được mọi người đưa đi cấp cứu. Suýt đoạt mạng vợ nhưng Tuấn giải thích hành động vậy chỉ là để “dọa” chị Hằng.
Nghe chồng khai nhận rành rọt hành vi, chị Hằng vẫn còn bàng hoàng khi đứng lên trình bày với HĐXX. Sau khi bị chồng đốt sống, chị đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Đến nay, một số vết thương vẫn còn hành hạ. “Bây giờ tôi không ngồi xổm được, vết cháy ở chân khiến gân bị ảnh hưởng, phải đi tập tễnh”, người vợ nghẹn ngào.
Từ ngày xảy ra vụ án, gia đình chị chạy vạy khắp nơi, vay tiền để chữa trị. Hai mẹ con phải về nhà ông bà ngoại tá túc. Người vợ trẻ rớm nước mắt khi trình bày, mỗi lúc trái gió là toàn thân ngứa ngáy, nhức buốt. Trước HĐXX, chị yêu cầu Tuấn phải bồi thường tiền chữa trị, cũng như thu nhập bị mất trong thời gian nghỉ việc, tổng cộng 307 triệu đồng. Người vợ suýt mất mạng dưới ngọn lửa không có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nghe vợ nói vậy, Tuấn lí nhí trình bày hoàn cảnh khó khăn, hứa sau này ra tù sẽ đi làm và khắc phục cho vợ.
Ông Thành, bố đẻ chị Hằng tâm sự, khi gả con không bao giờ nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy. Ông bức xúc bảo, Tuấn là đứa thiếu suy nghĩ và coi thường pháp luật. “Khi hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, dù khó khăn, tôi cũng đã cưu mang vì chúng tôi chỉ có mình Hằng là con gái”, ông Thành nói. Theo lời ông, việc làm bấp bênh, không có tiền nhưng Tuấn thỉnh thoảng vay nợ để chơi lô đề. Không trả được nợ, vợ chồng ông lại nai lưng ra giúp con rể.
Tuấn giữ thái độ im lặng khi nghe bố vợ trình bày trước HĐXX. Nhưng gương mặt lạnh không còn giữ được khi gã nhìn thấy con gái nhỏ thập thò ngoài phòng xử. Gã khóc, tay với ra vẫy con vào với mình. Cô bé rúm người, ôm chặt bác dâu, mếu máo nói: “Con không yêu bố”. Tuấn chụm hai bàn tay lên mặt, cúi gập người trước vành móng ngựa, nấc lên.
Chị Hằng tập tễnh ra chỗ con, khuyên tới gần bố nhưng bé gái nhất định không nghe theo. Chị kể, khi nằm trên giường bệnh, bé là chỗ dựa tinh thần để chị vượt qua những đau đớn. “Cháu thông minh lắm, mới 6 tuổi nhưng bé biết mẹ bị vậy là do bố gây nên”, chị Hằng tâm sự. Theo lời chị, từ ngày vắng bố, cháu ít khi hỏi thăm Tuấn đi đâu, làm gì.
Cuối phiên xử, nghe tòa tuyên phạt tổng cộng 21 năm tội Giết người, Hủy hoại tài sản, Tuấn ngã quỵ xuống vành móng ngựa. Chị Hằng dẫn con rồi cùng gia đình đón chuyến xe buýt trong cơn mưa nặng hạt.
Việt Dũng