Chị Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Ngô Tuấn (đều 25 tuổi) là bạn cùng quê. Sau khi học xong phổ thông, cả hai vào miền Nam làm thuê. Thấy chàng trai hiền lành, tốt tính, cô gái đem lòng yêu rồi quyết định đi đến hôn nhân.
Sau đám cưới, cả hai bàn nhau về quê lập nghiệp để ổn định, chứ không tiếp tục sống cảnh tạm bợ ở miền Nam. Sau khi hồi hương, Tuấn làm ruộng, Nga ở nhà chăn nuôi.
Ngày xử án, cậu con trai của Tuấn vừa đầy tháng. Nhìn thầy con qua tấm ảnh, Tuấn khóc nức nở. Ảnh: Thùy Linh |
Cuộc sống với con trâu và cái cày khó khăn hơn nhiều so với suy nghĩ của Tuấn, cậu đâm ra chán nản và tìm đến rượu để giải sầu. Mỗi khi rượu vào, Tuấn thay đổi tính nết, thường xuyên đập phá đồ đạc và chửi bới, gây rối lung tung. Bất lực trước cậu con trai nghiện rượu, bố Tuấn đã phải nhờ đến chính quyền địa phương. Tuấn 2 lần được đưa đi trại giáo dưỡng nhưng ra trại, vẫn chứng nào tật ấy.
Đêm 16/5, Tuấn cùng vợ sang nhà hàng xóm dự đám cưới. Tại đây, Tuấn gặp người bạn Lê Xuân Trà nên mang chai rượu đến mời để "nhảy cho bốc" nhưng bị từ chối. Thấy bạn không "uống rượu mời" mà muốn "uống rượu phạt", Tuấn hậm hực bỏ về. Đám cưới tan, Tuấn gọi điện cho Trà để nói chuyện. Sau cuộc điện thoại, Tuấn cầm con dao chạy ra khỏi nhà. Gặp Trà, Tuấn hỏi "mi thích chi" rồi cầm dao đâm bạn chết tại chỗ̃.
Tại phiên tòa xét xử vừa diễn ra, sau mỗi lời khai của Tuấn, người vợ có ánh mắt buồn rười rượi và dáng người khắc khổ, còm cõi lại gục đầu xuống ghế, khóc nức nở. "Tất cả cũng chỉ vì rượu. Bình thường anh ấy hiền như cục đất nhưng hễ rượu vào là chồng em lại đổi nết", Nga khóc nức nở.
Chị Nga buồn rười rượi, nhìn về phía chồng trong suốt phiên tòa. Ảnh: Thùy Linh |
Khi vụ án xảy ra, Nga đang mang thai tháng thứ 5, ngày chồng bị xét xử cũng là hôm con trai của họ đầy tháng. Trước khi bắt xe đò xuống thành phố tham dự phiên xét xử, Nga đã thuê người chụp một bức ảnh cậu con trai để đưa cho Tuấn ngắm. Nhìn thấy đứa con trai qua ảnh, Tuấn khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. "Quá muộn mất rồi, những ngày nằm trong trại giam, bị cáo mới hiểu được thế nào là tội ác, là tình thương, là nỗi nhớ vợ con, bố mẹ. Chỉ mong tòa cho bị cáo một con đường sống để về với vợ con, trả nghĩa với người đã khuất", Tuấn nghẹn ngào nói lời sau cùng.
Trưa 26/9, sau khi Tòa tuyên án chung thân, chị Nga rụng rời chân tay, gục người xuống ghế. "Thoát được tội chết nhưng rứa là anh ấy vẫn suốt đời phải ở trong tù. Sau này, khi con lớn lên, em không biết phải trả lời thế nào khi nó hỏi bố ở đâu", người vợ trẻ trào nước mắt.
Kết thúc phiên tòa, Nga cố gắng nán lại để xin gặp chồng một lúc nhưng không được. Cô vội vã đi ra bến xe, giữ trời mưa tầm tã, bắt ôtô trở về làng nơi có cậu con trai 1 tháng tuổi đang khát sữa.
Thùy Linh