>> Bà chủ quán cafe bị giết hại dã man
Trong căn nhà cấp 4 ở ngõ 2 Ô Cách, Long Biên, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Chiến 76 tuổi với vẻ mặt âu sầu vừa được mấy người cháu đưa từ nhà tang lễ về nhà nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng lo đám tang cho con gái. Đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà Chiến còn khá vất vả bởi phải lo cho cuộc sống của cô con gái út là chị Phạm Thị Xuân Hoa, người vừa bị kẻ thủ ác sát hại tại quán cà phê.
Bà lão với đôi mắt trũng sâu kể, chồng bà chết cách đây hơn 20 năm nên bà ở vậy nuôi 3 người con. Chị Hoa là con út, lấy chồng và sinh được một cô con gái. Sau khi hai vợ chồng đi xuất khẩu lao động, họ chia tay. Cô con gái ở với chị Hoa tại nhà bà.
Ngôi nhà nơi bà Chiến sinh sống. Ảnh: Hà Anh |
Không nghề nghiệp, chị Hoa mở quán cà phê kinh doanh, nhưng khoảng 4 năm trở lại đây, chị thuê căn nhà ở ngõ 5 Ô Cách để bán hàng. Theo bà, trước đây khi còn kinh doanh quán cà phê ở ngoài phố rất đông khách. Từ ngày chuyển vào trong ngõ, việc buôn bán có vẻ đình trệ hơn và bà phải thường xuyên bù đậy cho con.
"Tôi có mấy kiot cho thuê nên thỉnh thoảng vẫn phải chu cấp cho nó. Thường thì đứa cháu gái tối về nhà ngủ, còn Hoa ngủ lại trông quán", bà Chiến cho hay. Theo bà, từ khi ly dị chồng, chị Hoa không muốn đi bước nữa bởi chị sợ cảnh "rổ rá cạp lại", để con cái khổ sở nên vẫn ở vậy.
Bà bảo hàng ngày bà vẫn đi chợ qua, quán cần mua gì là bà đều mang đến. Sáng hôm xảy ra sự việc, bà và cháu gái vẫn ngồi chơi ở đó, đến khoảng gần 11 giờ trưa, bà và cháu về nhà nấu cơm. Tầm 3h chiều, bà thấy hàng xóm chạy đến báo tin con gái bà đã bị sát hại ngay tại quán, cách nhà bà khoảng 500 mét.
"Tôi lật đật chạy ra quán và thấy con mình nằm chết trong nhà tắm, cổ bị cứa một nhát rất sâu, đầu được dựa vào tường, máu lênh láng khắp sàn", bà Chiến cho hay. Sau đó mọi người lôi bà ra khỏi nhà, rồi báo với các cơ quan chức năng.
"Nó là đứa hiền lành, chăm chỉ, xinh xắn và thích ăn diện lắm. Suốt từ khi xảy ra sự việc, gia đình cũng cố chắp nối các nghi vấn, nhưng gần đây nó chẳng có biểu hiện gì lạ cả, vài hôm trước vẫn còn đi du lịch. Quán cũng vắng khách, nên thỉnh thoảng nó chỉ đi thu tiền điện giúp con gái rồi về, không có mâu thuẫn với ai", bà Chiến kể.
Theo bà, vì kinh doanh không tốt nên con bà cũng không có nhiều tiền để lại quán, chỉ có đôi hoa tai và chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ hay đeo trên người.
"Hiện trường không có dấu hiệu bị cậy phá. Khi được phát hiện, chiếc điện thoại di động vẫn còn ở đó, chỉ có đôi hoa tai và chiếc nhẫn vàng bị mất. Nó sống hiền lành, vậy mà lại bị chết thảm thương như vậy", bà Chiến buồn bã nói.
Bà Chiến kể lại sự việc khi chứng kiến cảnh con gái bị sát hại. Ảnh: Hà Anh |
Bà Nguyễn Thị Xuân, tổ phó tổ dân phố nơi chị Hoa sinh sống cho biết, chị Hoa là một một người phụ nữ bình thường. Mặc dù kinh doanh quán cà phê nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi nhau, hay đánh lộn, chứa chấp gái ở quán.
"Chị Hoa chấp hành nghiêm chỉnh các vấn đề về thuế má, giờ giấc kinh doanh. Xưa nay ở quán chưa có hiện tượng gì về đánh ghen hay vấn đề gì thuộc về tình ái", bà Xuân cho biết.
Theo người nhà của nạn nhân, kẻ thủ ác có lẽ đã rình rập và biết được thời điểm khoảng từ 14h đến 16h, ở khu này rất vắng khách nên đã ra tay sát hại để cướp của.
Nguyên Anh - Song Anh