Ngày 2/8, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Trương Hồng Quân (17 tuổi, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Khi gây án, Quân mới 16 tuổi, còn nạn nhân là Huệ chưa đủ 14 tuổi.
Buổi sáng khi cánh cổng tòa vừa mở, người ta đã thấy hai mẹ con Quân đứng đợi sau phía hàng rào sắt. Chị Hiền đưa con trai đến tòa vì con phạm tội hiếp dâm trẻ em. Cậu thanh niên vừa bước qua tuổi 17 trông đen đúa, gương mặt già dặn. Cậu đi đôi dép lê đen, mặt thỉnh thoảng cúi gằm nhìn xuống mặt đường nhựa.
Chị Hiền lo lắng khi qua phòng bảo vệ, trình giấy tờ để kịp vào phiên xử. Do con trai phạm tội chưa đến tuổi thành niên nên chị phải giám hộ. Hai mẹ con dắt díu nhau vào tòa. Người mẹ hỏi han một lúc mới đến đúng phòng xử án, căn phòng rộng nhất tòa Hà Nội.
Quân được tại ngoại nên không có cảnh sát dẫn giải và hỗ trợ tư pháp. Cậu rón rén đứng trước vành móng ngựa khi Hội đồng xét xử vào bắt đầu. Ngoài hai mẹ con Quân, luật sư bào chữa, và Hội đồng, phòng không còn ai. Phía bị hại không có mặt.
Quân ngồi gập người trong giờ nghị án. |
Quân nhỏ nhẹ khai về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, hơn 1 năm trước, anh ta quen với cô bé Huệ qua chat trên mạng. Quen nhau vài giờ đồng hồ, buổi tối cùng ngày 3/7/2010, Quân đã rủ Huệ đi chơi. Cậu ta mượn xe máy của bạn rồi đến đón Huệ "bát phố".
Hai người đi lòng vòng, sau đó Huệ nhờ Quân đưa đến nhà bà ngoại ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Đang đi chơi, bạn đòi xe, Quân phải chở cô bạn gái mới quen về một quán chat ở thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì. Gặp bạn, Quân và Huệ ngồi lại quán net, lướt mạng.
Gần 12h đêm, bố gọi điện, Huệ nhờ Quân chở về. Lúc này, cậu ta nảy sinh ý định giao cấu với cô bé nên chở thẳng đến một nhà nghỉ ở huyện Thường Tín. Quân nói dối: "Vào tắm 5 phút rồi về" nhưng Huệ không đồng ý. Thanh niên mới lớn này liền dọa: "Nếu không vào thì tự đi về", Huệ buộc phải theo.
Vào tới phòng, gã yêu cầu Huệ đi tắm, cởi quần áo ra. Lúc này cô bé mới biết dã tâm của cậu ta liền bảo "em không muốn vì còn nhỏ đang đi học". Bỏ ngoài tai, anh ta đẩy Huệ xuống giường và cởi quần áo. Nạn nhân chống cự, Quân liền dọa sẽ gọi "mấy thằng bạn đến cởi hộ" khiến Huệ phải miễn cưỡng đi tắm.
Quân xuống quầy lễ tân lấy bao cao su rồi quay lên phòng. Thấy Huệ đã tắm xong, ngồi trên giường, gã nổi hứng tự "trang bị" bao cao su cho mình rồi khống chế nạn nhân. Gã dọa gọi hội đến hiếp dâm tập thể nên cô bé để mặc thân thể bị giày vò. Từ nửa đêm đến 6h sáng hôm sau kẻ này đã ba lần quan hệ tình dục với nạn nhân.
Đến khi ra khỏi nhà nghỉ, Quân không có đủ tiền trả phải bảo Huệ cầm cố chiếc điện thoại mang theo. Vụ việc bị vỡ lỡ khi gia đình phát hiện con gái tinh thần hoảng loạn. Cô bé đã kể lại với bố mẹ chuyện bị Quân hiếp dâm trong nhà nghỉ.
Đứng trước vành móng ngựa, cậu thanh niên mới lớn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nghe con trai khai, ngồi phía dưới, chị Hiền không khỏi buồn phiền. Từ ngày con trai gây án, Quân bị tạm giam 2 tháng, gia đình chị luôn phải sống trong những ánh mắt không thiện cảm của hàng xóm.
Vợ chồng chị quanh năm vất vả với ruộng vườn, cuộc sống khó khăn. Dù vậy, anh chị vẫn gắng nuôi con ăn học. Tuy nhiên do lực học không tốt, mới hết cấp 2, Quân đã nghỉ để đi làm kiếm tiền. Vốn mong muốn con học hành tử tế để không phải lao động chân tay như bố mẹ nhưng khi Quân nghỉ học chị cũng đành tôn trọng ý nguyện đó.
Quân là con trai duy nhất, dưới còn em gái nên chị Hiền lúc nào cũng mong con hơn bố mẹ về học hành. Chị tích cóp mua cho con một bộ vi tính để Quân làm quen và sau này học nghề sửa chữa máy tính. "Thôi thì con dại cái mang. Việc làm của cháu cũng là để nó có khoảng thời gian suy nghĩ, trưởng thành hơn", người mẹ lam lũ, buồn rầu nói.
Sau khi xem xét, tòa đã tuyên phạt Quân 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Nghe xong mức án cả hai mẹ con chị Hiền đều thở dài. Phiên xử kết thúc, mẹ con chị lại dắt díu nhau ra khỏi tòa. Cơn mưa như trút đổ xuống, Quân và mẹ bị ướt sũng.
* Tên một số nhân vật đã thay đổi
Việt Dũng