Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng rất nguy kịch. Tuy nhiên, sáng nay nạn nhân đã qua cơn hiểm nghèo.
Theo thông tin ban đầu, trong khi tài xế này đang chuẩn bị giao ca cho đồng nghiệp tại bãi giao ca ở góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu (quận 5) thì bất ngờ trông thấy một nhóm 5- 6 người xông vào và dùng hung khí đập phá loạn xạ các xe taxi đang đậu tại khu vực này.
Tài xế Đại đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: X.H. |
Thấy vậy, anh Đại liền chạy đến can giữ không cho những người này phá tài sản thì liền bị một cô gái đang điên cuồng đập phá quay lại dùng một vỏ chai nước ngọt đâm thẳng vào ngực trái, sau đó nhóm người này bỏ trốn.
Tài xế này gục xuống, máu ra xối xả, lập tức được mọi người chở đi cấp cứu. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, nạn nhân được đưa đến trong tình trạng huyết áp không thể đo được, vết thương rộng khoảng 7cm xuyên lồng ngực, được cứu chữa kịp thời nên thoát chết.
Một số người cho biết, trước đó, nhóm các tài xế taxi có mâu thuẫn với nhóm người khác trong lúc đánh bài. Rất có thể những người có mâu thuẩn đã tìm đến đập phá xe của các tài xế để "trả đũa".
Xuân Hoàng