Chiều muộn 22/8, Nguyễn Thanh Bình (Bình “Đen”, 25 tuổi, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm), kẻ trốn truy nã vì liên quan đến cái chết Chu Mạnh Hòa (Hòa “Tầu”, 37 tuổi, ngõ 302 đường Láng, quận Đống Đa) bị dẫn giải về trụ sở Công an Hà Nội. Sau gần 2 năm lẩn trốn, Bình "Đen" bị bắt giữ khi đang ở khu nhà thuê trọ cùng với người tình.
Theo cơ quan cảnh sát, Hòa “Tầu” nợ của Nguyễn Trung Kiên (23 tuổi, nguyên là thiếu úy công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) 250 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Kiên nhiều lần đòi nhưng Hòa không trả.
Chiều 10/11/2010, Kiên nhờ Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì) Nguyễn Tân Tiến (25 tuổi, quê ở Nghệ An), Lê Trường Thành (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đến nhà Hòa “Tầu” đòi nợ. Lúc đó Hòa không có nhà, Kiên đã nhắn lại hôm sau sẽ quay lại. Trước khi bỏ đi, chúng để lại lời đe dọa, nếu Hòa không trả sẽ phải chịu hậu quả.
Đến 19h ngày hôm sau, Kiên cùng đồng bọn quay lại và bị nhóm của Hòa phục sẵn, dùng dao, ống tuýp đánh gây thương tích. Sau đó, nhờ có sự giúp sức của Phạm Quốc Vinh, cả nhóm quay lại ngõ 302 nơi Hòa "Tầu" sống để trả thù. Vinh cùng một số tên khác đi xe BMW tới nơi rồi xông vào Hòa đâm, chém liên tiếp. Hòa "Tầu" được đưa đến bệnh viện Xanh Pôn nhưng đã tử vong. Có 4 người khác tham gia vụ "hỗn chiến" đã bị thương. Sau khi hỗn chiến, hai bên còn kéo nhau tập trung trước bệnh viện gây gổ. Hàng trăm cảnh sát đã phải can thiệp hai nhóm côn đồ.
Cơ quan công an đã đến hiện trường, thu giữ được nhiều dao, ống tuýp cùng một khẩu súng tự chế và 18 viên đạn. Sau vụ án, Kiên và một số người liên quan bị bắt và khởi tố về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát vẫn đang xác định kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho Hòa “Tầu”.
Bình "Đen" tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng. |
Bình "Đen" được xác định là một trong những tay côn đồ tham gia hỗn chiến "phe" của Kiên. Tại trụ sở cảnh sát, Bình "Đen" khai hôm xảy ra vụ việc, trước đó vài tiếng, gã nhận được điện thoại của một đàn anh xã hội thông báo chuẩn bị tinh thần để "chiến". Bình "Đen" đồng ý, cùng nhóm khoảng 20 đi ôtô, xe máy đến hiện trường.
Riêng Bình "Đen", gã bỏ trốn vào Sầm Sơn (Thanh Hóa), sống nhờ vào người bạn xã hội cưu mang. Sống chui lủi khắp nơi, đầu năm vừa qua, Bình về Hà Nội lẩn trốn. Gã không đi đâu xa, ở ngay khu vực nhà mình để được tiện về thăm bố mẹ.
"Trong một lần ngồi quán cà phê, em gặp cô ấy, chuyện tình của chúng em nảy nở từ đó", Bình "Đen" khóc khi nói về "người vợ" đang chung sống. Người phụ nữ này hơn Bình 3 tuổi, có con trai nhỏ và chồng đang thụ án. Chị này làm nghề trang điểm và cả hai thuê nhà ở khu vực Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, sống cùng nhau.
“Hàng ngày cô ấy đi trang điểm cho khách, còn em kiếm thêm bằng công việc thu họ. Cứ khoảng một tuần, cô ấy lại đưa tiền để em mua ma túy đá chơi. Thời gian còn lại em trông con cho cô ấy”, Bình cho biết. Mặc dù mới ở với nhau được khoảng 4 tháng nhưng để tránh bị phát hiện, Bình thường không thuê nhà cố định và ít đi ra ngoài. khi Bình đang ngồi quán nước gần nhà trọ, các trinh sát mặc thường phục ập đến. Gã bỏ chạy nhưng bị 10 cảnh sát khép chặt vòng vây, bắt gọn.
Bình là con út, vốn quê gốc Thái Bình, gia đình lên Hà Nội sinh sống từ nhiều năm nay. Học hết lớp 6, Bình nghỉ và thỉnh thoảng theo bố mẹ ngược lên thượng nguồn sông Hồng đánh bắt cá. Lớn lên, rời cuộc sống sông nước, Bình lêu lổng với đám bạn xấu và phạm tội. Bình “Đen”, có hai tiền án tội Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bình “Đen” mới ra tù năm 2010 và nhanh chóng kết thân với những thành phần “bất hảo”, chuyên đòi nợ thuê, chém mướn. Khi được hỏi về người phụ nữ Bình coi như vợ, anh ta khóc và bảo: “giờ này chắc cô ấy đã đi đón con”.
Ngay trong chiều tối cùng ngày, Bình được chuyển sang Phòng cảnh sát hình sự thành phố để điều tra theo thẩm quyền.
Việt Dũng