Năm 1989, trên sông Bạch Đằng, Hải Phòng xảy ra một số vụ cướp tài sản, bắn người manh động. Công an Hải Phòng ghi nhận vụ hai cha con ngư dân người Quảng Ninh, bị tên cướp trẻ, gương mặt "búng ra sữa" xả súng để cướp tài sản. Hậu quả người cha tử vong, còn con trai thương nặng do dính đạn của tên cướp.
Thời điểm đó, các trinh sát được cung cấp thông tin một đơn vị bộ đội bị kẻ gian đột nhập lấy trộm súng và một thùng đạn. Đối chiếu với vỏ đạn bắn hai bố con ngư dân trên sông Bạch Đằng, trinh sát xác định hung khí cùng một chủng loại.
Ban giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng tinh nhuệ của ngành vào cuộc truy tìm hung thủ và xác định nghi can là Vũ Văn Thơ.
Hồ sơ thể hiện Thơ quê ở huyện Thủy Nguyên, nơi sinh ra nhiều giang hồ cộm cán đất Cảng. Thơ vào tù khi ngoài 20 tuổi và bị giam tại trại Phi Liệt (Xuân Nguyên, Hải Phòng) vì tội liên quan đến trộm cắp.
Đầu năm 1989, lợi dụng sơ hở của quản giáo trong một lần được đưa thăm khám, hắn đã bỏ trốn. Trong lúc bị truy lùng ráo riết, Thơ chọn khúc sông Bạch Đằng, nơi giao thương giữa Hải Phòng và các tỉnh lân cận để gây án. Thơ chiêu nạp một số đàn em vào băng cướp.
Phút "xuất thần" của hình sự Hải Phòng trên sông Bạch Đằng
Giữa lúc cuộc truy tìm đang gặp khó khăn, trinh sát nhận được báo nhà trưởng công an xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên) bị hai tên cướp xông vào, lấy chiếc xe máy Honda Cup 81. Tuy nhiên, cả hai tên đều chết sau đó (một tên bị đồng bọn sát hại, tên còn lại bị cảnh sát Thái Nguyên tiêu diệt trong một lần truy bắt).
Nhiệm vụ của trinh sát là xác định hai tên cướp liên quan như thế nào với Vũ Văn Thơ. Việc hai tên cướp đã chết khiến trinh sát rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, trong thời gian lần theo dấu vết vụ cướp xe máy của trưởng công an xã Lập Lễ, trinh sát phát hiện một đầu mối thường xuyên bán đài cassette, tivi - tang vật của những vụ cướp trên sông Bạch Đằng.
Người này khai mua những tài sản trên từ một phụ nữ quê huyện Thủy Nguyên. Cảnh sát xác định cô gái này chính là người tình của tướng cướp Vũ Văn Thơ.
Kế hoạch vây bắt Thơ nhanh chóng được Ban Giám đốc chỉ đạo sát sao bởi khi đó có thông tin tên này đang có kế hoạch cùng người yêu vượt biên sang Hong Kong. Nắm rõ Thơ thường di chuyển bằng thuyền trên sông, các trinh sát hóa trang thành những người đi sông để áp sát.
Một sáng cuối tháng 8/1989, trinh sát ẩn mình trên một chiếc sà lan. Lúc đó, Thơ cùng người tình đang trên một chiếc thuyền từ Bạch Đằng về Mỏm Giá. Khi thuyền của Thơ chuẩn bị cập bến, gã thấy chiếc sà lan đang hướng về phía hắn. Thơ nghi ngờ, tay sờ vào hai khẩu súng đã lên đạn.
Quan sát chiếc sà lan đầy ắp cát, trên mũi có một số người đàn ông quần áo lôi thôi, thay nhau hút thuốc lào, Thơ thở phào song vẫn đặt tay vào súng. Nghe thấy một người hỏi mua cá, hắn lắc đầu ra hiệu không có, đồng thời bảo người tình chèo thuyền cách xa chiếc sà lan.
Tuy nhiên, đúng lúc chiếc thuyền của Thơ quay mũi, bẻ chèo, bất ngờ hai người trên sà lan nhảy phắt sang. Thơ phản ứng, nghiêng thuyền hòng hất họ xuống sông song bất thành. Nhanh như cắt, hắn bị hai người này khống chế.
Thơ bị bắt cùng hai khẩu súng và nửa thùng đạn. Thơ thừa nhận đã bắn hai bố con ngư dân Quảng Ninh bằng khẩu súng trộm được của đơn vị bộ đội. Ngoài ra, hắn còn cùng đàn em thực hiện hàng loạt vụ cướp trên sông Bạch Đằng. Với tội ác gây ra, năm 1990, Thơ đã bị TAND Hải Phòng tuyên phạt tử hình. Đàn em của Thơ cũng phải nhận các mức án chung thân, 20 năm.
Vụ bắt tướng cướp Vũ Văn Thơ trên sông Bạch Đằng đã được Công an Hải Phòng dựng lại thành tư liệu, phát chiếu trong những ngày truyền thống của lực lượng. Để hoàn thành thước phim, trinh sát phải mất nhiều lần thực hiện cú nhảy từ sà lan sang thuyền, bởi "diễn viên" đều trượt chân, ngã xuống sông. |