Hung thủ Ngô Đức Hoàn tại cơ quan công an. |
Tờ mờ sáng 2/12, Công an tỉnh Phú Thọ lên đường vì có thông tin Ngô Đức Hoàn, 18 tuổi, kẻ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại nghĩa trang khu 7 (xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa) sẽ về hồ Đại Lải (thị trấn Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc) để họp đồng hương. Khoảng 15h cùng ngày, Hoàn xuất hiện tại một nhà nghỉ ở khu vực hồ Đại Lải.
Hoàn là con út trong một gia đình thuần nông. Song từ nhỏ, Hoàn đã nổi tiếng là đứa trẻ ngỗ ngược, thường xuyên bỏ học và lao vào các trò chơi như điện tử, bi-a. Những năm học THPT, Hoàn đã về trọ học ở gần nhà anh Hướng và biết anh làm nghề xe ôm.
Cách đây vài tháng, Hoàn có giấy nhập học của Trường cao đẳng Công nghiệp. Hắn nói dối gia đình là về trường nhập học rồi mang chiếc xe máy đi đặt lấy tiền tiêu xài và sống lang thang. Sau khi tiêu hết số tiền trên, Hoàn nảy sinh ý định cướp tài sản và nhằm vào anh Hướng.
Tối 28/11, Hoàn tìm gặp anh Hướng thuê chở về xã Hà Lương. Đến khu vực nghĩa trang khu 7, xã Gia Điền, Hoàn giả vờ bảo anh Hướng đèo vào nhà một người bạn để mượn hồ sơ. Đến đoạn đường vắng, Hoàn thò tay ra phía trước, dùng hết sức đập vào tay ga khiến chiếc xe của anh Hướng bị đổ xuống đường. Hoàn xông tới, dùng đoạn dây thừng mang theo xiết vào cổ anh. Hắn lôi người bị hại lên khu vực nghĩa trang vứt vào một ngôi mộ vừa cải táng, sau đó dùng tấm ván thiên đập liên tiếp vào đầu anh Hướng cho đến khi nạn nhân tử vong rồi lục soát người lấy đi toàn bộ tài sản.
Trên đường đi, hắn vứt chiếc sim trong máy rồi mang chiếc điện thoại của anh Hướng bán được hơn 100.000 đồng. Ngày 29/11, Hoàn mang chiếc xe trên đến bán tại chợ xe ở gần Chùa Hà, Hà Nội với giá hơn 7 triệu đồng.
Có số tiền này, Hoàn chuộc chiếc xe máy của gia đình rồi quay về Hạ Hòa để dự đám tang của bà ngoại. Sau đó, hắn lang thang khắp các địa bàn nhưng đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.
(Theo Công An Nhân Dân)