Dương Vĩnh Dìn (36 tuổi) là con thứ 7 trong gia đình có 8 chị em ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Nghỉ học từ sớm, Dìn theo đám bạn cùng lứa đi làm cửu vạn ở khu vực biên giới rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Để thỏa mãn những cơn thèm thuốc, Dìn vừa đi bốc hàng thuê vừa kiêm thêm nghề bán lẻ hàng trắng cho những người nghiện. Năm 1997, hành vi của Dìn bị cảnh sát phát hiện. Dìn bị tòa xử 24 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Dìn và Bằng trước vành móng ngựa. Ảnh: T.L |
Những ngày tháng ở tù, Dìn có cơ hội làm quen và tìm hiểu cách làm ăn của những anh chị có số có má. Ra tù, Dìn gom góp tiền bạc, sang Trung Quốc mua tiền giả đưa về Việt Nam tiêu thụ. Trong thời gian dài, Dìn trở thành đại lý tiền giả, đi về như con thoi giữa Việt Nam - Trung Quốc để mua, bán tiền giả. Năm 2005, Dìn bị cảnh sát bắt và phạt 54 tháng tù về tội Lưu hành tiền giả.
Lần đi tù này, Dìn làm quen và kết thân với Nguyễn Văn Bằng (27 tuổi), trú ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đang thụ án về tội Gây rối trật tự công cộng. Thấy con đường vào tù ra tội của Dìn, cậu em Nguyễn Văn Bằng phục sát đất và nhận Dìn làm đại ca. Hẹn ngày ra tù sẽ bày mưu làm ăn lớn.
Sau khi ra tù, Dìn về nhà nhìn cảnh vợ con nheo nhóc liền nghĩ ngay đến cậu em trong tù và hai anh em bàn nhau đi buôn tiền giả để đổi đời. Đầu tháng 6/2012, khi biết có hai người khách ở Nghệ An ra Bắc Giang tìm mua tiền giả, Bằng và Dìn đã làm quen và nhận lời bán với giá 43 triệu đồng tiền thật lấy 100 triệu đồng tiền giả.
Ngày 7/6, sau khi nhận 38 triệu đồng tiền cọc của khách, Dìn và Bằng gom thêm 20 triệu đồng nữa, mang đến biên giới đổi tiền VND sang Nhân dân tệ rồi mang sang Trung Quốc. Tại đây, Dìn và Bằng mua 400 triệu tiền giả mệnh giá 200.000 đồng của một người đàn ông lạ mặt.
Mua được hàng, Dìn và Bằng bí mật vượt biên, mang theo bọc tiền giả trở về rồi gọi cho khách hàng ra nhận tiền. Khi hai vị khách yêu cầu nhận tiền ở Nghệ An, Dìn và Bằng bắt xe khách vào thành phố Vinh.
Chiều 9/6, cả hai có mặt tại thành phố Vinh, thuê phòng ở một khách sạn trên đường Mai Hắc Đế để chờ giao hàng. Tại đây, lực lượng cảnh sát kiểm tra hành chính và phát hiện trong hành lý của Dìn, Bằng có 400 triệu đồng tền giả mệnh giá 200.000 đồng, tất cả đều chung một số seri. Bằng và Dìn bị bắt. Hai vị khách mua hàng thấy động liền bỏ trốn.
Tại phiên tòa vừa diễn ra ở thành phố Vinh, cả Dìn và Bằng đều nước mắt ngắn dài kể lại hành trình đi buôn tiền giả của mình. Kết thúc phiên tòa, Dìn bị phạt 16 năm tù, Bằng chịu án 15 năm tù.
Thùy Linh