Ngày 14/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP HCM đã bàn giao nghi can Phạm Văn Tài (51 tuổi, tạm trú tại quận Gò Vấp) cho công an quận Tân Bình để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Từ lời khai của nghi can, trong thời gian gần đây, Tài thường xuyên lang thang trên mạng để chat làm quen với nhiều phụ nữ ở các tỉnh khác nhau. Những "con mồi" mà người đàn ông này nhắm đến thường là những phụ nữ ngoài 30 tuổi, có tình trạng hôn nhân tan vỡ hoặc chưa chồng.
Nhân viên an ninh sân bay "rởm" Phạm Văn Tài. Ảnh: CA. |
Trong lúc trò chuyện Tài luôn xưng là nhân viên an ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Gã "nhân viên an ninh" này nhanh chóng chiếm được cảm tình của các phụ nữ. Khi biết được địa chỉ, số điện thoại của bạn chat, Tài thường xuyên liên lạc để tán tỉnh nhằm lừa chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, Tài đã thừa nhận lừa đảo ba phụ nữ ở các tỉnh khác nhau. Trong đó hai nạn nhân ở Lâm Đồng và Thừa Thiên - Huế được gã này đón xe đò từ TP HCM đến gặp trực tiếp rồi giả vờ đang đi công tác xin tá túc. Sau đó, người này mượn một khoản tiền 5 triệu đồng và biến mất.
Riêng chị Hạnh (quê Đồng Nai) có nhu cầu mua xe gắn máy trả góp thì Tài nói biết chỗ mua được giá cực rẻ. Giữa tháng 5, "nhân viên an ninh" này đi xe máy từ Sài Gòn xuống đón chị Hạnh tới một quán cà phê gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại đây, Tài nói chị Hạnh đưa chứng minh, hộ khẩu photo và 25 triệu đồng để làm thủ tục và đặt cọc rồi đi vào phía sân bay.
Khoảng 20 phút, Tài quay lại nói với người phụ nữ chờ hai ngày sau sẽ gọi lên lấy xe. Tuy nhiên, chị Hạnh chờ hoài vẫn không thấy anh bạn điện thoại thông báo, khi liên lạc thì số máy đã tắt. Biết bị lừa, người phụ nữ đã báo công an.
Cơ quan điều tra cho biết, do trước đây từng làm việc tại công ty vệ sĩ ở TP HCM nên Tài có bộ quần áo bảo vệ. Ông ta thường mặc trang phục này khi đi gặp các nạn nhân và khoe là áo của nhân viên an ninh sân bay.
Hội An