Ngày 20/3, Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, quê Đăk Lắk) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về các tội Giết người, Cướp tài sản. Hơn một năm trước, Phong ra tay sát hại anh Lợi (38 tuổi) hành nghề xe ôm ở khu vực ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM, sau khi được anh này đưa về nhà mua dâm.
Bốn năm trước, Phong từng bị tòa án ở Đăk Lăk tuyên phạt mức án hơn 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2016, sau khi chấp hành xong hình phạt, nam thanh niên về quê làm rẫy. Được thời gian ngắn, đầu tháng hai năm ngoái, Phong bắt xe xuống TP HCM rồi thuê phòng trọ tại khu vực Sóng Thần, Thủ Đức ở trong lúc chờ kiếm việc làm.
Rạng sáng 20/2/2017, trong lúc Phong đang ngồi uống cà phê ven đường gần cầu vượt Bình Phước thì anh Lợi đến lân la làm quen. Sau một hồi nói chuyện, người đàn ông rủ Phong về nhà mình ở phường An Phú Đông, quận 12 chơi.
Anh Lợi nói với nam thanh niên chỉ thích đàn ông và muốn quan hệ tình dục với Phong. Sau khi tâm sự, cả hai ngủ tại nhà anh Lợi. Đến trưa, người đàn ông đưa cho Phong 100.000 đồng và số điện thoại của mình để khi cần liên hệ.
Phong cầm tiền đi chơi game đến tối thì lang thang rồi ngủ dưới gầm cầu. Khuya hôm sau, nam thanh niên gọi điện cho anh Lợi đến đón mình về nhà chơi. Sau khi "phục vụ" anh Lợi, Phong nảy sinh ý định cướp tài sản. Nhân lúc bạn tình đang ngủ, gã "trai bao" lục tìm chìa khóa xe máy trong túi quần làm anh này tỉnh dậy.
Phong massage cho người đàn ông ngủ tiếp rồi xuống bếp lấy cây búa lên đập nhiều cái vào đầu, gáy cổ anh Lợi khiến nạn nhân bất tỉnh. Trong lúc lục tìm chìa khóa cổng, thấy chủ nhà tỉnh dậy, Phong tiếp tục dùng búa đập nhiều nhát cho đến khi người đàn ông tử vong.
Trưa hôm đó, trong lúc đang phá cửa để dắt xe bỏ trốn, Phong thấy người hàng xóm đi qua nên vờ gọi anh Lợi. Sau đó, y lấy xe và điện thoại của nạn nhân đi bán được 950.000 đồng tiêu xài. Sau hai tuần sống lang thang ở công viên, gầm cầu, Phong bị bắt.
Tại tòa, Phong thừa nhận hành vi phạm tội nhưng nại ra lý do hôm đó hút phải điếu thuốc có chứa ma túy của nạn nhân nên bị mất kiểm soát. Tuy nhiên, lời khai của y được cơ quan điều tra xác định là không có căn cứ.
Đến dự tòa, mẹ nạn nhân năm nay đã hơn 80 tuổi. Sau hồi lâu lặng lẽ theo dõi phiên tòa, bà bật khóc khi được HĐXX hỏi về yêu cầu của mình. Bà cho biết không có ý kiến gì về hình phạt đối với Phong và yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 360 triệu đồng tổn thất, mai táng.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Phong là rất tính côn đồ, với nhiều tình tiết tăng nặng, nhân thân xấu... nên tuyên phạt mức án cao nhất.
Bình Nguyên