Sáng nay, tại trụ sở Công an quận Bình Tân, Dương Văn Nuôi (còn gọi là Hải), kẻ gây ra vụ cuồng sát dã man khiến 7 người trong gia đình trọng thương cách đây một ngày đã thừa nhận hành vi man rợ. Vóc dáng cao to, gã sát thủ tỏ ra khá lạnh lùng.
Dương Văn Nuôi, kẻ dùng búa cuồng sát làm bị thương 7 người. |
Nuôi nảy sinh ý định giết cả gia đình giám đốc vì "có nhiều nỗi buồn chán trong công việc". Tuy nhiên, cảnh sát cho hay, nguyên nhân cụ thể của "nỗi buồn chán" này thì vẫn chưa được làm rõ.
30 tuổi, vốn là bạn của hai anh em Lê Công Quang (39 tuổi) và Lê Công Tường (31 tuổi). Nhiều năm trước đây, Nuôi từ quê nhà Bình Định vào Sài Gòn tìm đường làm ăn và đã được hai anh em người đồng hương cưu mang, giúp đỡ. Cách đây khoảng 5 năm, Nuôi là thợ sửa xe làm việc ngay trước cửa công ty Hướng Sinh của anh em Quang, Tường.
Tuy nhiên, sau đó thì anh thợ sửa xe vướng vào vòng lao lý, phải ở tù hơn một năm trời vì trộm cắp. Ra tù, không có việc làm, người này một lần nữa lại được anh em người đồng hương dang tay giúp đỡ. Cách đây gần 3 tháng, anh ta trở thành nhân viên của công ty chuyên về in ấn do anh Tường làm giám đốc.
Thế nhưng, chưa rõ nguyên nhân vì sao, gã nhân viên lại sớm tỏ ra chán việc. Anh ta khai nhận đã vài lần định tự tử nhưng không thành. Sau đó, gã này nảy sinh ý đồ giết hại cả gia đình bạn rồi tự sát.
Rạng sáng ngày 26/9, khi những người xung quanh gia đình anh Quang đang ngủ thì nghe tiếng la hét và kêu cứu, chạy đến thì thấy nhiều người vật vã kêu la, hiện trường loang lổ máu, có cả phụ nữ và cháu bé hơn môt năm tuổi nằm gục bên cửa nhà. 7 người bị thương nặng sau đó được xác định đều là người trong gia đình anh Quang, gồm vợ, con và em trai, em gái anh. Riêng hung thủ cũng gục tại chỗ do tự dùng búa đập vào đầu mình.
Sau một ngày điều trị cùng các nạn nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy, kẻ thủ ác đã tỉnh táo và được đưa về đồn công an để làm rõ vụ việc. Hung thủ khai đã dùng đến hai cây búa để "xuống tay" với ân nhân. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hai cái búa còn dính máu.
Hai chiếc búa hung thủ dùng để gây án được niêm phong tại Công an quận Bình Tân. |
Đến trưa nay, tại bệnh viện, cháu Thắng, hơn 1 tuổi là con anh Quang đã may mắn hoàn toàn bình phục, cháu may không bị dính đòn do được mẹ che chở nhưng bị thương vì bị văng xuống đất. Những người khác sức khỏe cũng đã tạm ổn định. Riêng anh Quang, chị Chi (vợ anh) và Ngân (em anh Quang) vẫn đang phải nằm trong phòng cấp cứu vì vết thương nặng trên đầu.
Công an quận Bình Tân cho biết, sẽ chuyển vụ việc lên cơ quan điều tra Công an TP HCM tiếp tục điều tra.
Cẩm Trang